Ngồi buồn nhìn lịch đã cuối tháng 6 rồi tức là lại sắp hết năm. Haiz. Thở dài thôi các mẹ ạ vì e vẫn chả để ra được gì. Coi như là mua bảo hiểm cho ck vs bhsk cho con là một khoản để ra. Tiền tháng nào hết tháng ý thậm chí âm ác luôn. Sắp tới mà con e đi mầm non nữa thì mỗi tháng lại thêm 2tr là ít. E thấy mình thật kém cỏi cm ạ. Đi làm 6 7 năm giờ quay về mức lương mới ra trường. Cm vào chia sẻ đi ak.
Mình đang mang thai 5 tháng. Đầu năm tới giờ tiết kiệm được ít ít.gần cuối năm sinh chắc không được đồng nào mà lại tốn thêm rồi các m khác ntn ạ.
May là mom có kế hoạch tk chứ ko sau tốn kém. Mà chắc lúc đẻ cũng được một mớ tiền thăm nữa nhỉ. Mình cứ bảo tkiem mà mỗi khi ck rủ đi đâu để cho con chơi là mình ok luôn lại còn ko đi ko chịu được ý.
Mình cũng ham đi chơi lắm.nhưng dạo này yếu nên toàn ở nhà dưỡng thai. Mới có thai đã thấy tốn và mệt rồi ít bữa nuôi con nữa chắc méo mặt.nhưng happy bạn có mấy bé rồi? Cũng nên đi chơi tận hưởng chút bạn ạ. Cho thêm tình cảm gia đình
Em cũng có bầu phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Đầu năm tới giờ lương Ck chỉ đủ tiêu. Chưa tiết kiệm được gì các mẹ ạ. Ck em lại còn muốn cuối năm mua nhà nưaz chứ, nghĩ đến em thấy chóng mặt rồi.
Mình mới cưới về ko kế hoạch nên có thai ngay. Đang ở chung với ba mẹ chồng không biết bao giờ ra riêng. Ba mẹ ck mình cũng thoải mái nên 2 đứa chẳng phải lo gì nhiều.chỉ lo ăn uống nghỉ ngơi cho em bé thôi. Nhưng mình vẫn thích ngắm nghía nghiên cứu mấy ngôi nhà đẹp đẹp
Ba mẹ ck mà dễ sống thì sau có bé hai vc sẽ đỡ vất hơn mà. Ai chả thích có nhà riêng nhưg fai xem đkien ntn đã mom ak.
Mình bảo Ck là chưa mua nhà để lo cho con mà ông cứ muốn mua thôi. Ck mình cuối năm thường khoảng có 150tr ngoài lương. Nhưng mình vẫn lo lắng lắm. Ck mình đi xem năm này k mua thì phải 4 năm nữa mới mua được nên vậy đó.
Chắc ck bạn tính toán tài chính cũng ổn rồi nên mới định mua đó. Mua nhà là việc lớn mà.Cuối năm nhà này được khoảng hơn họ tiết kiệm cả năm rồi.hihi
Mình thấy dạo này cho thuê nhà nguyên căn có nhiều phòng hay homestay đang hot mà. Đang mùa hè mà ế hả mn?
Nhà e thì dag nợ chồng chất. Đầu năm tới giờ chỉ cày để trả nợ. Haha. Nhưng cg k fai là tkiem quá. Vẫn sữa bỉm cho con k bỏ sót. Đbiet là thích gì thì ăn. Vì e sợ lúc ốm có muốn ăn cg chẳng dc. Hờ hờ. Nhưng cg may k thèm những món cao sang quá. Hihi. Cứ động viên nhau kệ nợ trả dần tn rồi cg xog ạ.