Kế hoạch của mình đạt 40% rồi, nhưng mình tính năm theo Tết âm vì đợi thưởng nữa nên nói chung là thường thì kế hoạch từ đầu năm đến cuối năm sẽ đạt tối thiểu là mức mình đặt ra.
Mình cũng mua bảo hiểm mom ah. đã nghèo rùi, ko biết tương lai thế nào nên cứ phải dự phòng trc đã. mệnh giá của nhà mình cũng ko cao lắm, tùy theo sức của mình mà.
Topic nhà mình rôm quá, chúng ta cùng động viên nhau nha các mẹ. Nhà mình đạt được 50% kế hoạch rồi, từ tháng 9 năm ngoái đến năm nay, thu nhập của gia đình mình tăng lên đáng kể, 1 phần trời thương gặp đúng người đúng cảnh. Nhưng mình nghĩ quan trọng nhất là thay đổi tư duy, từ tháng 9 năm ngoái đến giờ mình đi học khá nhiều, lớp free cũng có, lớp phải trả đến 30 triệu/ khóa học cũng có. Nhưng mình thấy nhận được lại rất nhiều, có cái ra tiền ngay (nên nhà mình đặt mục tiêu khá táo bạo và thách thức cho năm nay), có cái là thay đổi cả 1 hệ tư duy sai lệch trước đây, 1 trong các tư duy như bác Hung Soa ở trên có nói rồi đó các mẹ: "Chi tiêu = Thu nhập - Tiết kiệm" chứ ko phải "Tiết kiệm = Thu nhập - Chi tiêu". Và thông qua các lớp học, mình học được rất nhiều các kiến thức cơ bản để gia tăng thu nhập bằng nhiều cách như đầu tư, kinh doanh thêm. Nên mình mạnh dạn khuyên các mẹ nên đi học thêm nhiều nhất có thể các mẹ ạ (hãy bắt đầu từ những lớp học free, nó cũng có rất nhiều kiến thức bổ ích rồi đó ạ). Học không ngừng - Hành không nghỉ
Vì m cũng đã fai dùng 1 lần thẻ bh sức khỏe cho bé ở Hồng ngọc nên m thấy nên mua. Hai đứa cũng 4tr/năm ak.
Có gì mà ngưỡng mộ đâu mn, cũng vất mà, đi làm còn có ng trả lương cho mình còn đây là mình phải tự trả lương, làm bn hưởng bấy nhiêu ko có phúc lợi gì cả )))
Nên có bảo hiểm thật đấy cm ợ. Nhà tớ 4 người mỗi người 1 gói bhnt của Bảo Việt, rồi ngoài ra còn mua thêm bhsk Bảo An cũng của Bảo Việt nữa. Bhnt thì mỗi năm 60tr 4 người, cái này là tích lũy ko mất đi, chỉ có bhsk Bảo An thì mỗi năm mất độ 4tr thôi.
Hic, em thì chưa có gia đình, cũng đang cùng người yêu chắt chiu mỗi ngày, vô đây học hỏi kinh nghiệm anh chị =.= mà đọc bài này xong thì bắt đầu sợ sợ
Nhà mình cũng mua bảo hiểm: BHSK thì vk và ck được cty mua của PG bank và bảo việt, 2 đứa con mua theo bố mỗi đứa 2M/ năm; BHNT thì mình mua 1 gói manulife cho ck rồi 15,8tr bao gồm (bh chính, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ nằm viện, và tai nạn) tính ra đóng 15 năm nhưng ko lãi 1 xu nào do mình chỉ qtam mức độ bảo vệ. Tháng tới mua thêm bh của m nữa thôi. Mình thấy ai cũng nên mua bh.
mình tự trả lương cho mình là điều tuyệt vời nhất đó mn ạ. Trong nhà ít nhất 1 người nên làm tự do Freelancer, không vợ thì chồng, và tốt nhất là vợ để có nhiều hơn thời gian với con cái các mẹ nhỉ. Vẫn còn nửa năm phía trước, cùng cố gắng nào các mẹ