Mình nghén quá chẳng ăn được gì. Mà ăn dược chút gì không nôn thì cũng đi ngoài hết. Mệt mỏi cả ngày luôn
Đi lỏng ấy ạ? Thế thì t nghĩ mẹ nó đi khám xem sao đi. Chứ nghén ngẩm chỉ nôn thôi chứ? Đi ngoài kiểu vậy nữa nghe chừng k ổn. Ăn chút một, chia nhiều bữa xem sao mn
Em là lần đầu nên chưa có kinh nghiệm mn ah. Mà khổ nỗi em lại toàn bị táo bón cơ, toàn phải đi ăn khoai lang với thanh long. Mn đi siêu âm thì hỏi bác sĩ xem.
Cũng không phải lỏng chỉ kiểu dễ đi hơn bình thường. Nhưng bụng lúc nào cũng ọc ạch. Có hỏi bác sỹ rôi, bác sỹ bảo chú ý ăn uống thôi. Mà vẫn mệt mỏi quá các mẹ à
K săn thì sao có đc mn. Đương nhiên con cái là lộc trời nhưng mình k cố gắng thì k tự nhiên có đâu. Topic lập ra để mng cùng chia sẻ kinh nghiệm mà
Ui thế kệ nó thôi mn ạ. Dễ đi hơn bình thường là tốt mà. K sợ táo bón. T cũng dễ đi, cả đợt thai nghén k bị táo bón lần nào.
Hi các chị em! 2vc e kế hoạch săn bé chuột mà 1 phát đã dính luôn ạ giờ e đc 5 tuần rùi ^^ . E xin share tí vs các chị em: - 2vc e uống bổ sung acid folic bắt đầu từ 3 tháng trước khi dự định có bầu - Uống hết 1 lọ acid folic thì vc e chuyển sang viên uống tổng hợp blackmore ngay từ lúc chưa thả để trứng và tinh trùng khoẻ mạnh - Đến tháng thả thì e có tính ngày rụng trứng khoảng giữa chu kì và xxx trong khoảng vài ngày quanh đó mỗi ngày 1 lần. Thế mà dính luôn đó các bác ạ vc e mừng quá Từ lúc thả sau 2-3 ngày, ngực e căng tức , chóng mặt và hơi khó thở là e đã nghi dính rồi vì trước đây khi đến CKKN thì e chỉ bị đau ngực trước 2-3 hôm thôi và chỉ bị đau ngắn ngày. Sau đó chưa đến ngày CKKN thì e đã ra mấy giọt máu báo, thử vạch thì 2 vạch đậm gần bằng nhau. Giờ e đang đợi thêm 1-2 tuần nữa để siêu âm mà chưa biết phòng khám nào tốt mà nhẹ nhàng ạ? E ở hn
Ui. Chúc mừng mn nhé. Chúc mn có 1 thai kỳ khỏe mạnh. Mẹ tròn con vuông nhé. Mình k ở hà nội nên k tư vấn cho mn đc ạ.
Nếu bạn ở Hà Nội có thể qua bác sĩ Hiền ở ngõ 178 số nhà 54 Phòng khám Newlife nhé, mình đang khám ở đó