Tính ra em đã đi làm được ngót ngét 5 năm, thu nhập cũng thuộc hàng khá so với mặt bằng chung hiện nay nhưng chẳng hiểu sao sau chừng ấy thời gian mài mông trên ghế công sở mà em vẫn không có tí nào làm của để dành Ngẫm về tương lai, con gái cũng có thì, mình cũng sắp chạm mốc đầu 3, không muộn cũng chẳng còn sớm nữa, phải nghĩ dần đến chuyện lấy chồng, sinh con là vừa. Ấy thế mà một đồng vốn liếng dắt lưng cũng chưa có, bỗng dưng em cảm thấy sao chênh vênh quá. Các mẹ có chiêu nào tiết kiệm chia sẻ cho e học hỏi với. Tình hình này chắc chả dám lấy ai quá
Dễ nhất chắc là trích 10% thu nhập để TK trước và coi như ko có, sau đó tiêu dùng những gì còn lại nàng ạ Nàng đã thử chưa?
Mỗi tháng nhận lương là trích 1 khoản cố định tiết kiệm ngay và quên nó đi e ơi. Chi tiêu trong số còn lại. Lâu dần sẽ thành thói quen. Không có nhiều nhưng nhất định phải có 1 khoản tiết kiệm nho nhỏ phòng thân.
Giờ ngân hàng có gửi tk online thì khi có lương trích luôn 10% gửi vào là được chị ạ. Em đã thử sau gần 2 năm cũng có tí gọi là chăm con mọn khi nghỉ việc.
Chị ơi em chưa biết cách, chị chỉ cụ thể hơn giúp em được không? Tháng nào nhận lương cũng bảo phải để lại tiết kiệm 1 khoản, mà rồi cuối tháng vẫn hết, chẳng hiểu em tiêu thế nào mà lúc nào cũng thiếu. Tháng nào dư thì đến tháng sau lại thiếu dùng vô nên quanh quẩn lại về số 0
Có việc cũng ko nên rút ra.bạn nên mượn và đầu tháng sau trả ngay,chi tiêu tiết kiệm hơn. Cứ như vậy sau vài tháng số dư tăng lên là có động lực tiết kiệm và sẽ có cảm giác tiếc nuối khi rút tiền mình tiết kiệm được hơn
Theo c trước tiên e nên ghi ra chi tiêu hàng tháng gồm những hạng mục nào: (ds 1): - chi tiêu sinh hoạt/ chi tiêu gia đình - cá nhân (xăng xe, ĐT, ...) - tiền học của con - đối nội / ngoại ... càng có con số cụ thể Sau đó khi có Thu nhập, m trích 10% cho Tiết kiệm, số Còn lại (=Tổng chi tiêu (= ds 1) bên trên Khi đó nếu số Tiền Còn Lại<Ds 1 thì m cần phải điều chỉnh ds 1 của m cho phù hợp e ơi Vì như thế tức là e đang bị tiêu quá số m có, cần phải điều chỉnh và cân bằng lại tài chính của m
Giống mình. Chi tiêu chẳng nhiều mà chẳng biết tiền đi đâu hết. Mẹ toàn mắng cho. Trước nghĩ vô tư lắm mà giờ thỉnh thoảng ngẫm lại thấy bản thân tệ quá! Không nghĩ ngợi nhiều tới chuyện chồng con nhưng mà không lấy sau mình thành người như nào nếu không có tài sản??? (Mình tưởng tượng mình già và cô đơn. rồi lủi thủi 1 mình, khổ thân lắm! ) Nên mình quyết định tiết kiệm ngay và luôn sau khi nhận lương. Mình trích 1 phần tiền lương chuyển vào tài khoản tiết kiệm online của VPBank, mình dùng thẻ Timo nên cách chuyển cũng nhanh chóng.
số tiền tối thiểu cho 1 sổ tiết kiệm online là 1 triệu, kì hạn có thể là 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng. Nên là mình thấy cũng tiện. Cho vào và không rút chi thì may ra mình dự trữ đc khoản nho nhỏ cho bản thân
chắc mình cũng thử áp dụng cách này chứ mãi cũng chẳng tiết kiệm được gì cả, toàn làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu không à