Mình ra trường được 1 năm, và đi làm ngay cho 1 cơ quan Nhà nước ( thực ra là đã làm được 2 năm, mình theo thầy từ năm cuối đại học và ra trường làm luôn cùng thầy " sếp " cho đến tuần trước ). Lý do mình nghỉ việc chắc cũng là cái lý do truyền thuyết " theo đuổi đam mê". Trong quá trình làm việc cũng có những thành quả nhất định nhưng mình lại không thấy vui hay thỏa mãn khi đạt được, nên mình đã quyết định nghỉ việc để ở nhà kinh doanh online. Tất nhiên là bố mẹ mình ko đồng ý ( bố mẹ nào cũng thích con mình công việc ổn định), ở nhà 1 tuần rồi chắc bố mẹ ngứa mắt lắm ) Thật sự thì sau khi nghỉ việc không hề thoải mái chút nào đâu ạ. Áp lực về gia đình, về kinh tế. Đặc biệt là cảm giác hoang mang khi chưa đạt được thành quả trong công việc mới. Nhưng mình nghĩ ít nhất có 1 điều mình đạt được, đó là mình sẽ không thấy hối hận vì đã dám từ bỏ để làm điều mình thích. Có bạn nào có ý định nghỉ việc hoặc đang trong giai đoạn giống mình thì cùng chia sẻ nhé.
Tuổi trẻ là đam mê, nhưng hết trẻ cần ổn định. Hãy cứ theo đuổi đam mê nếu bạn còn trẻ. Chúc bạn may mắn!
có bạn, mình cũng từng như vậy và cứ nghĩ thôi. Kiếm 1 công việc hoàn toàn mình thích thì lúc đi làm, mình chưa bao giờ có cảm giác đi làm, thay vào đó cứ như mình đi chơi hàng ngày vậy. Thậm chí có lúc mình còn ở hẳn lại cty để khỏi về, sáng 5h đã thức háo hức đi làm mà ko cần đặt báo thức trong khi cty mình 8h mới làm việc.
còn trẻ thì mình cứ thử sức để sau không nuối tiếc nhưng cũng cần định hướng cho tương lai phía trước
thực sự bạn thật dũng cảm, ai cũng có đam mê nhưng không phải ai cũng dám theo đuổi Website: http://matongthiennhienso1.com số máy bàn : 024.62.72.72.72 hotline : 0899.79.79.72 Địa chỉ : 84b An Dương Vương,Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Có câu nói này mình rất tâm đắc ( từ ai m cũng ko nhớ lắm ) " Tuổi trẻ được quyền sai lầm nhưng không được sai phạm "