91 có vẻ lận đận tình duyên hay sao ấy nhỉ. Mình cũng có đứa em 91 công việc ổn định mà cũng đang cô đơn. Bạn nam nào nghiêm túc thì mình giới thiệu vạn sự tùy duyên không có tiêu chuẩn gì hết
Cái Píc này vui thế nhỉ Tiện Mình Người đông anh..1990 Lương thì bình thường 5tr/1 tháng..cơ bản kinh tế lâu dài thì chắc chắn sẽ hơn người có lương hơn chục củ khoai trên tháng.. Mình ko khó tính..chỉ cơ bản yêu mới lấy..ko có cảm tình thì "Xin Phép cháu chịu" Mai mối rất nhiều..nhưng sợ mai mối lắm rồi..haha Con trai út trong gia đình lên còn vui tươi lắm Cung Nhân Mã nhé nên tự thấy mình vô tư quá đáng "mà thôi cũng kệ" Anh chị nào có E gái hay chị gái ưa nhìn 1 tí E rước 1 nốt nhạc bán kính 150km đổ lại( à à Mà Càng xa chân càng phải dài nhé )
Mấy cái yêu cầu của chủ top nó hơi bị mâu thuẫn. - Ngoại hình bình thường thì OKE, Bình thường cũng hay theo gái chứ ko phải cứ đẹp zai mới hay theo gái. - Công việc lương kha khá là bao tiền, 20 tr, 50 hay 200 tr/ tháng mới kha khá? - Nhiều hơn 3 tuổi, tầm ấy, ng ta hay lấy vợ xong rồi ấy. Còn trẻ quá thì lương lại ít kha khá. - Mấy người hiền lành, dễ bảo, nghe lời vợ ,thì lương lại chẳng mấy khi kha khá.... ........... Tốt nhất là hạ tiêu chuẩn xuống, kẻo ế thêm 6 năm nữa
Em có mấy đặc điểm với các cô người yêu của anh - Ngõ 521 Trương Định là ngõ nhà cô người yêu đầu tiên - Mèo Béo là nickname của cô người yêu cuối cùng tính tới bây giờ 1 điều em giống anh là hiện đang độc thân )
Tìm thấy nhưng vẫn đi lòng vòng.. lại thấy nhưng nghĩ "có khi chưa vừa. Cứ tìm tiếp...". Lại đi lòng vòng... Cơ mà càng ngày càng ít, và càng thấy người ta thiếu nhiều mặt hơn... lại đi kiếm lòng vòng... Hết time.... Cạn hơi kiệt sức... thôi bỏ...
Ý anh đang nói nhiều người như vậy... Tiêu chuẩn cao quá.. rồi không thấy ai hợp cả.... Vân vân và mây mây...