hơn nữa đó mn ah, gần nhà m cũng làm độ 10 năm chắc cũng hơn ấy, giờ ko bit bỏ nghề chưa nhưng mà vốn tích đc nhiều lắm
Kiếm tiền dễ cũng có cách nhưng phải đánh đổi nhiều thứ tối về ngủ ko yên, lắm lúc em nghĩ chả lẽ mình bỏ bank ra chạy ngoài có khi cá kiếm hơn
bữa em tìm hiểu nghề đấy và khía cạnh của nó, 1th họ kiếm cả trăm triệu các mẹ ah, nhưng mà ko phải ai cũng làm được, bẩn lắm, người tự trọng và sĩ diện thì ko ai làm đâu, nói chung cái gì cũng có cái giá
hihi nhiều lúc mệt chồng chạm vào người đã ko thoải mái rùi , thế mà hết người đàn ông này đến người khác chạm vào mình suốt nghĩ đến đã sợ rồi mn nhỉ
Em đang phấn đấu lương 30tr/ tháng đây. Nghe thì to mà nghĩ đến 3 đứa con, 30tr cũng chả đủ lo cho con giống như mình mong ước. Thấy nhiều người họ giỏi, họ giàu thế. Càng nghĩ càng nản. Hà nội cái gì cũng có, chỉ tiền là thiếu. Haiz.
Bạn cẩn thận với những chiêu trò lừa đảo nha, thời buổi này kinh doanh không dễ ăn như vậy nhé. Đa số những gì người ta chia sẻ chỉ là lừa đảo, nào là tiền về tài khoản 30tr, 40tr, cái này mình dùng phần mềm làm giả được. Phần lớn những gì người ta chia sẻ trên Facebook chỉ là bề nổi của người ta. Cũng có người làm được 30tr/tháng, nhưng con số đó ít lắm. Mình có mấy thằng người quen, đi đâu cũng chụp xe đẹp, nhà hàng sang trọng, tối về ăn mì tôm.
Lương cao thì ai cũng thích, con số 30tr/tháng là mơ ước của nhiều người. Chúc từ khóa của bác sớm lên top tăng thêm doanh thu nha ^^
Nếu 2vc mỗi tháng tiết kiệm được 20tr nghe có vẻ cũng ổn nhỉ, nhưng tính ra mỗi năm được có 240tr thì để mua được 1 cái nhà dạng trung bình trên 2 tỷ cũng phải mất cả 10 năm làm liên tục và không ốm đau tai nạn... Lâu ghê
Thường ra thu nhập tăng theo thời gian, với cả tiền làm ra rồi đầu tư hoặc gửi tk cũng có lãi. Rồi 10 năm nghe lâu nhưng nếu đi làm từ 23t thì đến 33t có cũng ổn. Rồi sau đấy xong chuyện nhà cửa, làm chỉ để tk thôi thì cũng ok. hí hí nếu thu nhập cao được thì đỡ phải tính mn ơi - à mà vẫn tính nhưng lại tính khó khăn kiểu khác Bạn nói đúng quá - mình lấy chồng được 8 năm và thay đổi mơ ước mấy lần rồi ý =)) Trong đầu cứ tiền tiền tiền hoài nhiều khi tự mình thấy mình rẻ mạt đi một tí. Hài lòng được với hiện tại là hạnh phúc nhất. "Con gì ăn ít nói nhiều - Mau già, lâu chết, mồm kêu tiền tiền" =))