Hôm qua mới phát hiện ra vợ có quỹ đen mà tới 200 triệu, trong khi lúc nào cũng nói với mình nhà không có tiền, rồi tiêu tốn... Giờ mình phải làm gì? Nên nói gì với vợ? Đang thấy bực bội chẳng nghĩ ra được gì, những vẫn chưa nói ra mình đã biết, nên hỏi cao kiến mn xem xử lý sao đây.
Tự nhiên phát hiện nhà có tiền thì càng vui chứ sao, vợ có quỹ đen cũng là lo cho gia đình. Để các ổng đỡ hoang phí thôi
Mình nghĩ bạn nên nói chuyện với vợ về việc sử dụng khoản tiền đó thế nào cho tốt thôi. Nhà mình chưa có quỹ đen, mình cũng mong làm đc như vợ bạn lắm mà k thể.
Vui thế còn gì nữa? Thực lòng nếu vợ bạn không ngoại tình, hay ích kỷ thì khoảng 200 triệu đó rất có ý nghĩa với gia đình.
Thì cứ hỏi v số tiền đó v tiết kiệm từ khi nào? Hay giữ hộ ai (ông bà ngoại chả hạn). Nếu tiền v tiết kiệm thì ý v sử dụng nó tn. Phụ nữ có quỹ đen đều vì gia đình, con cái cả thôi.
Chủ top thật là vớ vẩn, Vợ có quỹ đen càng tốt. Các mom có quỹ đen, mình là đàn ông nhưng luôn ủng hộ. Cuộc đời nhiều rủi ro. Chồng có tiền đưa vợ cất giữ,và cân đối được thì tốt nhất. - Vợ bỏ riêng, tiêu tiết kiệm, có thêm chút cất đi, để giành, cũng chỉ để cho con của mình. - Đời người vô thường, mình là đàn ông, nên ủng hộ vợ trong việc này.