Mấy nay mình đang mất ăn mất ngủ vì 1 vấn đề. Chuyện là mình có đứa em sinh năm 91, cao m6, nặng 48kg nghề nghiệp làm văn phòng. Sức khỏe, tính tình hoàn toàn bình thường. Ngoại hình được mọi người đánh giá là ưa nhìn. Nhưng mãi chả chịu lấy chồng, cũng chả thấy giới thiệu người yêu. Mẹ mình cứ nhờ mình phải nói, phải khuyên. Mẹ bảo mẹ già mẹ chết mẹ không đành lòng khi mà chưa thấy nó yên bề gia thất. Thật sự mình cũng không biết phải nói với mẹ mình thế nào. Mình lấy chồng sớm nên cũng chưa ở hoàn cảnh này. Bác nào từng lấy chồng muộn cho mình xin kinh nghiệm với ạ. Cảm ơn cả nhà đã đọc.
chị gái mình sn 88 đây, đã chồng con gì đâu, bố mẹ cũng kệ, lấy ck vào chắc gì đã sướng. Qtrong họ thấy thoải mái vs cuộc sống của họ là đc, lấy ck đâu phải thước đo cho chất lượng cuộc sống đâu
Nhiều bố mẹ không nghĩ vậy, họ ho rằng con cái cứ phải lập thất thì họ mới coi như lo xong trách nhiệm, và nghĩ quy luật cuộc sống là thế
đa số là nghĩ vậy, nhưng nhà mình thì kệ, thấy c ấy vẫn vui vẻ, tập gym, đi du lịch, các kiểu, chẳng qtrog, thấy c ấy thế nên bm mình cũng k lo và cũng k hối thúc
28 hay 30 mình thấy không quan trong cốt họ thấy thoải mái vs cuộc sống của họ là đc, lấy ck đâu phải thước đo cho chất lượng cuộc sống đâu. lấy chồng đâu phải tất cả hay huởng thụ cuôc sống theo cách minh muốn đi thanh xuân qua nhanh lắm có nhưng chị em lấy ck sơm rồi lại hối tiếc nên theo mình c cứ vui vẻ, tập gym, đi du lịch, các kiểu, chẳng qtrog, thấy c ấy thế nên bm mình cũng k lo
Vấn đề không phải thiếu suy nghĩ... Mà là suy nghĩ nhiều quá... Vì vậy có khi đâm ra nản.. chẳng muốn nghĩ gì sất... Thời gian trôi qua - mình ta ở lại...
E cũng 28 đây, chả lo nghĩ đến chuyện chồng con đây c. Lo kiếm tiền, đi du lịch, làm đẹp thôi c. Sống sao mà cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất là được. Khi nào gặp được người phù hợp thì sẽ cưới thôi ))
2 ngày cuối tuần thì mưa to, gió lớn... Không đi đâu được. Có cômg việc đi xa cũng phải hủy... Mai lại tua cả ngày... Mai mưa nữa thì...
sao nhiều người có quan niệm 28 là gái ế vậy ạ. em năm nay 25 cao 1 mét mốt, nặng 38kg biết bao giờ mới lấy dk ck
Mình lấy chồng năm 29 tuổi đây, và 1 năm sau chia tay trở thành mẹ đơn thân. Cũng chỉ vì gia đình cũng ép sợ mọi người nhìn ngó rồi chê con gái già ế. Thế rồi có hạnh phúc đâu. Bạn cứ xem mấy nước phát triển phương Tây không cha mẹ nào ép con gái hay mong con cái phải lập gia đình cả. Con mình vui hạnh phúc mạnh khỏe thế là đủ. Còn trẻ hãy cứ lo sự nghiệp, giữ nhìn nhan sắc thật đẹp. Từ từ duyên sẽ đến. Còn nếu bạn không muốn cảnh khổ sở của phụ nữ trong xã hội này thì cố gắng học tiếng Anh tìm 1 anh chồng Tây mà cưới rồi đi nước ngoài sống cho đáng cuộc sống.