Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) =)).Nó chỉ có 1 cỡ thoai.Tại trẻ em mấy tuổi đội cũng vừa.Lớn như mình đội thì hơi chật nên tôi mới cho vào của trẻ em.=))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) =)).Thằng em họ tôi đấy.Nó béo chũn chĩn, tối qua chụp tạm nên k tóm được đứa trẻ con nào.Mà lão xã tôi hôm qua k chịu qua lấy cho tôi bà ạ, để cuối tuần tôi bắt đèo tôi qua lấy rùi mượn cún nhà bà làm người mẫu ná
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà ơi,tôi bầu bí đến có được " ăn ko ngồi rồi " ko hử? sắp đẻ rồi cũng muốn đến gặp mặt chị em 1 lần,để cháu sinh ra còn nhận được nhiều quà hehe ah quên nhiều lời chúc phúc từ các mẹ Trâu
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bà cho tôi mượn con để làm người mẫu đi.Khổ chưa có con, em thì toàn đứa lớn tồng ngồng, đành phải lôi nó ra làm mẫu.(
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hi, chiều mai tui được ngỉ là dưng tối mai vẫn học chứ, muốn qua thăm Mẹ con nhà Jean và nhà mới nhà ló quá cơ, có nhưng bà nào đi thế?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hic, quên mất ko hỏi thăm Ỉn chắc bà hết ngén rùi hả, tui thấy bà lặn tăm lâu quá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ừ xã nhà bà ko ghé lấy làm tôi tắm cũng ko nhám tắm, đến khổ, mai đi thăm nhà mơi mụ jean ko? để tôi mang theo
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mọi người cũng bảo tôi thế, nhưng tôi nôn là nghỉ luôn vì mệt lắm bà ạ, khong nôn rồi ăn, ăn rồi nôn được, giờ lại thêm ngây ngấy sốt...có được con vui lắm, nhưng cũng mệt chết luôn rồi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) mình tuổi ất sửu rất mong làm wen các bạn, cho mình hỏi tí mình tuổi ất sửu lấy vợ ất sửu có được k, sao mẹ mình đi coi thầy bói, mỗi người phán 1 đường z? người thì bảo cực đẹp "nhất phú quí" người thí phán k ra làm sao cả , mình chết yểu mới ghê chứ, làm mẹ mình lo wa, m thì k tin, nhưng muốn vẹn đôi đường, nên hỏi có thông tin về trấn an bố mẹ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bạn ơi không sao đâu. Tớ nè vợ chồng tứ hành xung nhé, vậy mà tớ thấy đều ổn.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Yên tâm đi lúc con ở trong bụng còn sướng lúc đẻ ra nhiều.Cố lên
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) có jun, shinthoi, vợ chồng ỉn và tôi đến góp vui, csv có đi ko?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tối nay tôi vẫn đi học bà ạ, thế mí chán chứ, lâu ko tụ tập cùng các bà cũng muốn đi mừ ko nghỉ đươci, cuối tháng này thi roài
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hic tôi tìm mãi mới thấy 1 comment của bà đồng ý cho tôi đến dự,thiểu số rồi. thôi để tham gia trên này lâu lâu 1 tí cho quen chị quen em ,sau này đến cũng ko muộn,chứ bi h nói thật đến cũng ngại
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các mom Trâu nhà mình ơi,có mụ nào thừa người giúp việc muốn gửi chỗ khác hoặc biết người nào làm giúp việc thì giới thiệu tôi với nhá,tôi cần quá,sắp đẻ (mổ) đến nơi rồi mà nhà thì ko có ai cả,bà ngoại làm đêm,chồng cũng đi làm cả ngày. ko có chắc tôi ko có lúc nào đc nghỉ tay thì chết. trả lương tầm 1tr5 đc ko các bà? nhà tôi có 17m2 dọn dẹp chả mấy chủ yếu đi chợ cơm nước thôi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hi, chắc các bà í đọc vội k thấy cm của bà đới. ^^ Cứ thoải con gà mái đi bà, mà đợt tới ọp nhớ đi nhé. Tôi k có luôn chứ nói gì đến thừa, hí hí, lần trước cũng đau đầu về vụ giúp việc lắm í. Bà thử mở topic Tìm người giúp việc đê.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hihi, trước mình cũng iu trai 85 rùi giờ tan đàn xẻ nghé rùi. Nhưng bạn mình có mấy đứa lấy chồng lấy vợ 85 mà giờ đề huề, con cái đẹp xinh.Thực ra thì các cụ bảo bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, tớ trước đi xem thì thấy bảo lấy nhau thì chỉ khắc khẩu thôi chứ chẳng sao cả.Mà cái khắc khẩu thì 1 đứa căng thì 1 đứa trùng là xong chuyện ngay ý mà..Cố lên bạn
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà thuê tôi không.=)).Giờ kiếm giúp việc khó lắm
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Có nhà tôi đây, đúng là hơi khắc khẩu dưng vẫn ấm êm đến tận bi giờ, Khà khà. Cứ yên chí đi.