Tâm sự Chồng Mình Ngoại Tình

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi @@nấm, 5/8/2019.

  1. Ashley1988

    Ashley1988 Anything worth having is worth waiting for

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Mình thì thấy sống vậy không hạnh phúc không còn tình yêu, lòng tôn trọng nhau thì phải bỏ. Đàn ông ở xã hội VN này thì dễ ngoại tình lắm, ngoài đường khách sạn rẻ, các cô gái trẻ đẹp đầy ra. Con giáp số 13 cũng nhiều nữa chứ. Nếu là mình thì mình bỏ, mình có thể tự nuôi con và tìm 1 người chồng khác xứng đáng hơn với mình với con mình. Ngoại tình dù là trong tư tưởng cũng đã là sai. Còn sống như vậy như là mình thỏa hiệp với điều sai trái. Phụ nữ Châu Á thường phụ thuộc vào chồng nhiều nên ngậm ngùi như vậy chứ nước ngoài là dẹp ly hôn ngay. Chu cấp chăm sóc con cái phải lo đầy đủ không thì đi mà chịu phạt với tòa án.
    Chúc bạn suy nghĩ kỹ càng, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến từ 2 gia đình xem sao nữa. Hãy chuẩn bị tài chính tiền bạc riêng của bạn để có gì sẽ tự lập trong trường hợp ly hôn nhé.

    [​IMG]
     
    Đang tải...


  2. @@nấm

    @@nấm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn chia sẻ của bạn, nghĩ được đơn giản như vậy thì tốt quá, mình cũng muốn làm như vây, Nhưng đôi khi lại có cảm giác cô đơn. nhưng muốn tìm một ai đó để san sẻ, nhưng lại nghĩ nếu mình cũng tìm được 1 ng phù hợp, ly hôn, con sẽ thê nào. và ng mới có thể k làm như ck mình hiện tại k? thực sự có ng đàn ông nào có thể coi nhẹ tình dục k
     
  3. @@nấm

    @@nấm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn chia sẻ của bạn. đó là quan điểm của mình cách đây 5 năm, đó là lần đầu minh phát hiện điều đó, nhưng tại thời điểm đó khi 2 bên GD đều biết chuyện thì mn đều ngăn cản chuyên mình ly hôn ( lúc đó mình mới sinh con). lúc đó mình có thể nói là rơi xuông địa ngục, nhưng lúc đó mình k thể ly hôn, mình bị sức ép từ gia đình công thêm mình k có khả năng nuôi con, mình đã nhượng bộ, time đó anh ta cũng tỏ ra ngoan ngoãn thay đổi, Nhưng dần dần lại vẫn ngựa quen đường cũ, Mình nghĩ mình sẽ ly hôn, nhung nói thật mình k đủ dưt khoát, k đủ tự tin là sẽ mang lại cho con mình cs hạnh phúc. Nhìn thấy cách anh ta chăm con, cách anh ta đối xử mỗi khi mình gặp khó khăn, mình lại dựa vào anh ta. có phải mình quá phụ thuộc, quá kém cỏi, quá nhu nhược k.
     
  4. Phuongttl

    Phuongttl Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2015
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Câu"Người mới có thể như người hiện tại không? " mình nghĩ không ai trả lời được cái này đâu? Vì bạn chưa tìm được ai phù hợp nên bạn mới hay nghĩ ngợi, vì cô đơn nên nghĩ ngợi,...không ông nào coi nhẹ tình dục đâu trừ khi là ng ta yếu sinh lý. hiii.
     
  5. @@nấm

    @@nấm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    haha ngày trước khi yêu mình thây ck mình cũng là ng phù hợp lắm đây. bgio bị thương rôi nên nhìn đâu cũng nghi ngờ, cũng lo sợ.
    dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều đã nghe và chia sẻ với mình
     
  6. Ashley1988

    Ashley1988 Anything worth having is worth waiting for

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng hiện tại là bạn như vậy. Đúng cũng vì hoàn cảnh 2 bên gia đình áp lực cho bạn vì xã hội VN này ai cũng im lặng cho êm chuyện còn ở phương Tây thì không đâu, không ai sinh ra phải nhịn nhục người khác cả. Ai cũng có quyền được sống được yêu thương tôn trọng nâng niu trên đời này.
    Chuyện của mình thì đã chia tay tên chồng cũ 1 tháng trước khi mình sinh bé. Lúc đó y như địa ngục nhưng rồi thời gian cũng qua gia đình mình yêu thương động viên mình. Giờ mình là mẹ đơn thân nhưng sống vui khỏe tự do hơn ngày tháng cực nhọc ở nhà chồng cố gắng làm vui lòng cha mẹ chồng để rồi họ thay lòng đổi dạ và quyết định chạy trốn vì họ thiếu tiền không muốn nuôi mình và cháu trai của họ.
    Giờ mình khỏe tươi tỉnh sáng suốt không bị ảnh hưởng bởi ai nên có thể suy nghĩ vậy. Và mình sẽ đưa con sang Mỹ sống nơi đó mình được tự do đàn ông Tây cũng tôn trọng vợ nâng niu vợ hơn mấy nước Châu Á. Và phụ nữ không phải sợ hãi gì vì pháp luật bảo vệ tôn trọng Phụ nữ.
    Bởi vậy bạn phải cố gắng phấn đầu từ bây giờ nếu bạn muốn tìm đường thoát sau này, bạn để dành tiền, công việc tìm cái tốt cho mình, kỹ năng chăm con phải học được, tâm lý phải mạnh và vững, bản thân cũng tô điểm giữ dáng cho thật đẹp vào. Ai biết đâu ngày nào đó anh ta không còn tốt nữa muốn đi luôn thì sao. Bạn ko biết được nhưng bạn có thể chuẩn bị kế hoạch ly hôn ngày bây giờ và chuẩn bị hết tâm lý cho điều xấu nhất xảy đến. Hãy là người phụ nữ mạnh mẽ để ai cũng phải nể sợ bạn. Hơn là sống 1 cuộc đời sợ hãi chịu nhục chịu hy sinh cho 1 kẻ chẳng yêu chẳng tôn trọng bạn.

    [​IMG]
     
  7. nhanphung

    nhanphung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/3/2017
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Có bao giờ 2vc bạn thử ngồi nc với nhau thật lòng chưa ah? Nên cởi mở sẽ tốt nhất b ah. Con cái luôn cần đủ cả bố và mẹ, không ở với 1 trong 2 người sẽ là thiệt thòi cho con lắm mom ah. Gần đây nhiều vụ bạo hành trẻ con mà thương bọn nó, mình cũng có 2 nhóc nên lúc nào cũng muốn bọn trẻ con phải được vui vẻ hạnh phúc với cả bố và mẹ.
     
  8. Ashley1988

    Ashley1988 Anything worth having is worth waiting for

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Hoàn cảnh của bạn giống mẹ mình lắm. Mẹ mình là mẫu người phụ nữ truyền thống sinh ra là chỉ biết lo cho chồng con hy sinh tất cả, và mẹ luôn tự hào về điều đó. Thế nhưng kết quả là giờ mẹ không có quyền hành gì ko có tiếng nói nào trong nhà. Ba thì ngoại tình mẹ biết cũng chỉ biết im lặng ghét hận kể với mình, rồi giờ chai sạn mặc kệ luôn, ba mẹ ngủ riêng cũng 10 năm rồi. Giờ chỉ sống trong 1 nhà vì con cái, 2 người không nói với nhau câu nào. Mẹ vẫn ngày đêm nấu ăn mời Ba ăn, Ba thích thì ăn ko thích thì thôi cũng chẳng thèm nói câu nào. Rồi xách xe chạy đi chơi đi nhậu đi vui vẻ đâu đó. Mẹ mình buồn tủi vì không có việc làm, không biết đi xe, cuộc sống phụ thuộc vào Ba. Hồi trẻ bị bà nội mình đàn áp đánh đập cũng chẳng ai bênh vực. Cả đời chỉ chịu khổ chịu cực nên mình không muốn bất cứ người phụ nữ nào phải như thế cả.

    Mình mới cưới 1 năm đã bỏ chồng bị mẹ la dữ lắm nhưng mình vẫn quyết dẹp bỏ người không xứng đáng thì mình không cần thiết phải có. Mình còn không thèm làm giấy kết hôn mà, vì anh ta không đủ tốt, dù đã làm đám cưới đầy đủ. Mình tính sẽ tìm chồng Tây và đưa con sang Mỹ sống tìm đường thoát khỏi cái xã hội cổ hũ này, và sau này bảo lãnh mẹ mình sang đó. Để sống nơi Phụ nữ đáng được yêu thương được trân trọng. Nên mình hy vọng bạn sẽ suy nghĩ kỹ và tìm ra con đường đi sáng tương lai cho bạn, bạn còn trẻ còn nhiều cơ hội khác, hãy mạnh dạn lên. Không có gì là không thể chỉ sợ mình không đủ ý chí để theo đuổi thôi, bạn nhé.

    [​IMG]
     
  9. HoangOanhOtv

    HoangOanhOtv Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/4/2019
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Sao có đàn ông lăng nhăng và ngoại tình nhiều vậy ạ. e chưa kết hôn mà đọc bài này. Mất niềm tin vào tình yêu vào hôn nhân quá. Đàn ông tốt với cả đống ng làm gì ko biết
     
  10. @@nấm

    @@nấm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn bạn, bạn thật mạnh mẽ, mình sẽ cô gắng
     
    Ashley1988 thích bài này.
  11. @@nấm

    @@nấm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng nói chuyện cũng muốn hiểu thêm vì sao anh ta lại làm thế, có thể hối cải 1 time xong rôi cung vẫn vậy. Nói yêu mình và vẫn có thể qua đêm với ng khac, vậy đấy
     
  12. @@nấm

    @@nấm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    chắc đàn ông tốt chỉ có trong phim truyện thôi
     
  13. Ashley1988

    Ashley1988 Anything worth having is worth waiting for

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Sao lại không bạn, đàn ông tốt nhiều lắm chỉ là phụ nữ Việt Nam khó có thể tìm được họ. Vì xã hội Việt Nam quá là dễ dàng để đàn ông Việt trở nên hư, khách sạn rẻ, nhiều cô gái làm nghề đó khắp nơi, pháp luật không chặt chẽ, giờ giấc làm việc thoải mái, quán nhậu khắp nơi, đàn ông được xem trọng, phụ nữ thì hiền lành nhút nhát phụ thuộc vào đàn ông nên bị coi thường. Bạn muốn tìm đàn ông tốt cố gắng tìm trai Tây đi. Đàn ông phương Tây những nước Đông Âu rất tốt rất tuyệt vời nhé. Ráng học tiếng Anh tìm 1 anh ngon mà cưới, cưới về họ chăm mình như nữ hoàng. Lấy Tây chẳng cần lo mẹ chồng nàng dâu, vì chẳng phải sống chung. Và mẹ chồng thì họ cũng cưng chiều mình như trứng. Pháp luật ở đó bảo vệ phụ nữ và trẻ em nhất nên đàn ông phải sợ phải tôn trọng phụ nữ.

    [​IMG]
     
  14. long.lotusmedia

    long.lotusmedia Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/9/2018
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    bạn tìm một người bạn để tâm tình thì cũng khách gì ngoại tình?
     
  15. 195trancung

    195trancung Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/6/2012
    Bài viết:
    2,355
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    98
    Nếu chồng bạn đã vậy mà công khai như vậy, bạn thử hỏi anh ta là nếu bạn cũng có bạn trai và có quan hệ anh ta có cảm thấy chấp nhận và vui ko ? Nếu đc thì ok, bạn sẽ có rất nhiều người đàn ông bên bạn, chia sẻ kín đáo với bạn và làm bạn vui ! Chúc bạn luôn vui vẻ!
     
  16. 195trancung

    195trancung Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/6/2012
    Bài viết:
    2,355
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    98
    Nếu như bạn tự chủ về công việc và tài chính chắc chắn tình hình sẽ khác, và nữa bạn là người phụ nữ xinh đẹp & hấp dẫn thì sẽ còn khác nữa. Anh ta sẽ ko có cơ hội đi với ai khác.
     
  17. @@nấm

    @@nấm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    sao bạn lại nghĩ như vây, minh tim 1 ng tâm sự đâu nhất thiết là đàn ông đâu, mà chỉ nói chuyện chia se thậm chí thông tin về nhau còn k bit, cũng chăng bảo giờ gặp nhau mà bạn lại nói vậy.
     
  18. @@nấm

    @@nấm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    không phải là công khai bạn a. cũng phải kín đáo chứ k chơ chẽn đên mức thế
     
  19. Min Mốc

    Min Mốc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/9/2015
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Phải ở trong hoàn cảnh đó mới biết thực sự mình muốn gì và giải quyết ntn.
    Chứ ở ngoài thì khó nói lắm.
     
  20. hoangnguyenXMH

    hoangnguyenXMH Thương hiệu Bàn Thờ Nét Việt

    Tham gia:
    9/1/2017
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    bạn chưa sang Mỹ mà nói như trải nghiệm rồi ấy nhi, bên đó ko màu hường đâu, đó là chưa kể làm cách nào để sang đc đó. tư vấn thực tế cho bạn ấy hoàn cảnh thực tại đi
     
    @@nấm thích bài này.

Chia sẻ trang này