Phải làm gì khi bị lừa dối và sốc không thể chịu nổi?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi aofhong, 29/4/2013.

Tags:
  1. Tu Anh Phan

    Tu Anh Phan Thành viên mới

    Tham gia:
    11/3/2019
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Lúc ấy chỉ thấy thất vọng ê chề vì mình đặt niềm tin không đúng chỗ
     
    Đang tải...


  2. Tu Anh Phan

    Tu Anh Phan Thành viên mới

    Tham gia:
    11/3/2019
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    3
    Nhưng rồi e cũng đã vượt qua, và cách của e là không hận, không trách móc thì mình sẽ tự nhiên dần không nghĩ tới
     
  3. betycuame

    betycuame Thành viên mới

    Tham gia:
    25/8/2016
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    sợ nhất kiểu đó, hụt hẫng kinh khủng
     
  4. depchanphuong

    depchanphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,423
    Đã được thích:
    318
    Điểm thành tích:
    173
    Ko gì ko thể xảy ra..quan trọng là m đón nhận nó và xử lý tình huống thôi. Ng ta vẫn nói sa sả: đời ko nói trc được chữ ngờ mà b. Thế nên b hãy phấn chấn lên..mọi việc đều có thể xay ra..hị hị
     
  5. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm trước vừa nghe đứa bạn chia sẻ rất hay: "có khóc cũng phải khóc ở Paris hoặc khóc dưới gốc cây anh đào". Vậy nên lúc sốc chỉ sợ nhất là ko có tiền :v
     
    Min Mốc thích bài này.
  6. Hồ Thị Thanh Châu

    Hồ Thị Thanh Châu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2018
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    mình ghét nhất là sự lừa dối
     
  7. Lê Hoàng Tình

    Lê Hoàng Tình Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/8/2018
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    phải xem trường hợp nào ạ, chứ trong tình yêu thì dưt khoát, hôn nhân gđ thì có chút xem lại:)
     
  8. luany521

    luany521 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    đúng là mệt mỏi quá
     
  9. Min Mốc

    Min Mốc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/9/2015
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    Em lên đây, lập 1 cái nick ảo tâm sự về chuyện đó. Cũng là chuyện mà em cảm giác như mình bị phản bội, bị lừa dối bởi những người mà mình tin tưởng.

    Được mọi người tâm sự khách quan, tích cực.
    Có những chia sẻ như vả vào mặt mình lúc bấy giờ. Dỗi với cả người không quen biết, trách họ có ở trong hoàn cảnh của mình đâu, chỉ mong tìm dc sự đồng cảm. Thế mà...bị phũ vậy. NHƯNG mấy năm sau đọc lại những comment phũ phàng ấy mới thấy, người ngoài cuộc họ tỉnh táo, họ không bị tình cảm chi phối nên đưa ra lời khuyên dù không đúng như kỳ vọng của mình nhưng lại thực tế, đúng đắn.

    HOÁ RA, tự mình sến xẩm, toàn tự làm quá lên để buồn. (tự nghĩ rằng họ phải tốt với mình khi mình tốt với họ - đấy là mình nghĩ mình tốt với họ thôi, còn chắc gì họ thấy những điều đó là tốt thật, họ phải tin tưởng mình khi mình tin tưởng họ, tự coi mình là nhân vật chính, mà đâu biết rằng, ai cũng chỉ là nhân vật phụ đối với cuộc đời của người khác. keke).

    HOÁ RA, không phải như vậy, tình cảm của mình là tự nguyện trao đi. Đâu phải trao đổi đâu mà đòi hỏi người ta phải đáp lại.

    Ôi, cái tuổi trẻ. Dù sao cũng đáng quý.

    Khi một mối quan hệ(tình bạn, tình yêu, hay đồng nghiệp...) k thể tiếp tục. Hãy coi mối lương duyên ấy đã đến hồi kết. Nhẹ nhàng mà buông thôi.
    Phía trước còn nhiều điều bất ngờ lắm mn ạ.
     
  10. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    sau khi khóc xong thì buông bỏ tất cả, ko tham sân si và học cách buông bỏ
     
  11. Thảo Dược Sonno Bimbi

    Thảo Dược Sonno Bimbi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/9/2017
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    18
    Mỗi ng phụ nữ đều ít nhất 1 lần trong đời trải qua cảm giác này bạn ạ
    Quan trọng là bạn phải vượt qua nó
     
  12. ReviewMyPham

    ReviewMyPham Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2019
    Bài viết:
    1,136
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    48
    sờ chét nặng , ko biết nói với ai
     

Chia sẻ trang này