Có lẽ tư tưởng của m là cũng thoáng với người nhà, với cả nghĩ kiểu Ko có để cho - tặng thì phải chịu, chứ nếu có đk 1 chút thì m sẽ cho Có giai đoạn tiền đầu tư - sinh lợi nhuận m đều để biếu tặng trong gia đình: cho e trai chút tiền, biếu bố mẹ đẻ chuyến DL, biếu cụ nội ngoại, biếu mẹ chồng... Vì nhiều lúc, với m, tiền làm ra - khó có thể biết bnh là đủ. Nhưng dùng tiền vào việc trao tặng, m cảm thấy vui, thấy việc làm của m mang lại kết quả, có thành quả để đền đáp, cũng như chia sẻ với mọi người M nghĩ đơn giản vậy á
Mn thảo thế thì bố mẹ và trong nhà anh chị em vui vẻ, ấm cúng. Mình mà có anh chị em dễ tính như mn thì chắc mình vui lắm - quanh mình nhiều người keo lắm haha Em trai mn ý thức có tốt không?
Mình thì chỉ tiết kiệm tiền lẻ và tiết kiệm theo tuần. Mấy tháng nay chưa đếm nên chưa bít được bnh ạ
Ừm, nhiều lúc nhìn lại chi tiêu, toàn thấy tiền cho biếu tặng nàng ạ, vì mình cũng biết khoản khoản chi tiêu cố định rồi, nên thấy chính ra khoản phát sinh nhiều của m là tiền cho biếu tặng ấy. Nhiều lúc nghĩ thôi thì m tiêu ít đi 1 chút để biếu người nọ người kia mỗi ng 1 ít, như về quê thăm các cụ, biếu mỗi người 100-200K ấy, cũng gọi là tấm lòng thôi, chứ m ngoài phố, cốc Cf đã gần 50K rồi, nên thôi thì coi như chi tiêu ít lại 1 tý E tớ thì hiện tại thấy cũng ổn, ngoan, hiền lành, nhưng kiểu motip đều đều- chăm chỉ làm việc thôi chứ cũng ko có nghịch gì, nhưng thế thì sống cũng đều đều vì chả thu nhập gì ngoài lương, thành ra nhiều lúc cũng thấy thương thương nó Mà từ hồi nó đi học, m đi làm (2 ce cách nhau 7T) m cũng đều hỗ trợ chút ít, thành ra chắc m cũng thương em
M thì trích 1 khoản cố định luôn, rồi tiêu theo số còn lại, còn nếu dư đc thêm trên số đã trích ra tiêu thì tốt quá
T nghĩ là phải vạch ra kế hoạch để thực hiện hơn là cố gắng ấy nàng, kiểu bó m vào khuôn khổ ấy nàng ạ
Trích hẳn ra được thì tốt quá ấy, nhưng nhiều khi bí sẵn tiền chẵn trăm chục là hay mềm lòng lôi ra ấy ... vậy nên mik học theo 2 cách khá hiệu quả. Ngày nào về cũng gom ví ck ví vk xem cis bao nhiu tiền từ 10k xuống thì bỏ riêng vào hộp. Xong còn 1 hộp khác thì theo tuần t2 bỏ 10k, t3 bỏ 20k tăng lên chủ nhật là 70k. Sang tuần mới lại từ 10k. Ít ít vậy ko để ý nhưng 1 năm 2 loại cũng được đôi chục củ nàng ạ tích tiểu thành đại, cũng hay phết ạ, chứ khó khăn mà đòi tiết kiệm mấy trăm củ 1 năm thì tớ chịu. 2vc 2 con nhỏ mà ở hn này lương 2 đứa 20 củ chả thấm tháp lắm
Chắc tại t hay quên nên t ko làm đc như này. Kakak, nên t cứ là ngắt ngọn luôn Nhưng nếu làm như này mà có phát sinh, vd như đồ dùng trong nhà hỏng hóc (>10tr) thì nàng làm như nào? Chả nhẽ lại tiêu hết cả TK cả năm?
Thật ra thì gđ nào cũng nên có 1 khoản dự trù phát sinh như ốm đau hay hỏng hóc cái j, đột xuất việc này việc nọ. Còn khoản tiền tiết kiệm tiền lẻ thì cũng tùy á mẹ nó. Như ck tớ thì ngoài làm phụ bố mẹ ở nhà thì đi ship hàng thu nhập tính theo ngày. Còn tớ làm cv văn phòng lương theo tháng. Nên cái vụ tiền lẻ sẽ dễ hơn là cả 2 vc thu nhập theo tháng ... sau 1 năm cái tiền lẻ được 1 khoản thì đập vào sổ tiết kiệm to. Cái sổ tiết kiệm đó là cái chỗ cho mik xoay sở nên tiền lẻ vẫn còn nguyên
M cứ ngắt 1 khoản ra để riêng, rồi tiêu trong khoản còn lại, thỉnh thoảng có những khoản thu nhập đột xuất như: thưởng, được cho, tặng... thì cho vào 1 quỹ để phòng trường hợp có những khoản tiêu pha phát sinh thì không bị lạm vào khoản chi tiêu cố định, thế nên cũng ít bị tiêu âm các mom ah
Mn quá thảo luôn ấy, như thế mà mn thoai mái tâm lý, gd đầm ấm vui vẻ được thì là tốt nhất rồi. Chắc mn tình cảm và khéo léo lắm. Mình rất nể những người làm được như vậy. Bây giờ mình nuôi con đi học nhìn đâu cũng thấy phải có tiền nên tự nhiên cứ keo bớt đi.
Cảm ơn nàng động viên tớ. Thôi thì suy nghĩ m thảo với người nhà mà, đi đâu mà thiệt ...) Với cả cũng qua những giai đoạn khó khăn nên m mới có thể giúp đc mọi người chứ trước cũng khó khăn nàng ạ, tiền chỉ đủ chi phí sinh hoạt thì làm sao còn giúp ai được Thành ra mãi sau này m mới hiểu, càng còn trẻ, m càng biết chi tiêu - biết lo toan cho cs sau này thì càng có lợi, lúc ấy ngoài tiền TK, m biết nhìn nhận XH, biết dùng tiền đem đầu tư sinh lời và làm những việc có ích từ những số tiền nhỏ ấy Và bây giờ nhiều lúc nghĩ lại thấy hồi trẻ m chả suy nghĩ gì, chẳng bj lo toan hay tính toán gì nên cũng lỡ cơ số nhịp ))
Đấy là do nàng chưa thực sự nghiêm túc thôi, nàng nên xây dựng 1 quỹ dự phòng dùng cho những khoản phát sinh để rồi dần dần điều chỉnh và định mức sinh hoạt cũng như có 1 khoản TK cụ thể hàng tháng
Do nhà nàng còn có tiền thu nhập ngoài (ck đi làm ship chẳng hạn) nên cách làm của mẹ nó càng thêm phù hợp ấy Nhà m hành chính nên tháng nào biết tháng ấy, thành ra m toàn phải ngắt ngọn thôi Như nhà nàng là bỏ ống đến mấy lần ấy, hi hi, tận mấy khoản TK ấy chớ
Thì cũng tùy nguồn thu mỗi gđ để tiết kiệm mik ạ. Cách nào phù hợp với nhà mik thì mik làm thôi í. Năng nhặt chặt bị. Cứ từ cái nhỏ rồi có cái to hí hí... cơ mờ tiết kiệm eo hẹp kiểu này chưa biết khi nào mới mua được nhà riêng mẹ nó nhỉ)