Kinh doanh thì đơn giản nó là cuộc sống mưu sinh. Đó là điều hằng ngày các bậc làm cha làm mẹ vẫn phải làm nên cũng không có gì mà bạn. Còn với việc chăm sóc con cái thì mình cảm thấy đó là niềm vui với mình, và nhu cầu của mình là muốn được chơi, được chăm con. Và đôi khi là khó tính nên không tin tưởng giao phó hoàn toàn cho người khác chăm con mình. Vì 2 thằng nhà mình thuộc loại cực kì cá tính và hoạt động không ngừng ( gần như là tăng động luôn ) .
Cảm ơn bạn đã chia sẻ, kinh nghiệm rất hay và bổ ích, chắc mình phải học cách chơi với con của bạn thôi
Hic, thật là phục chủ thớt, sao có thể kiêm một lúc nhiều việc thế. Để anh xã về và chơi với con, dạy con học, chứ 1 mình làm sao làm hết dc. Hoặc nếu anh ấy xác định chỉ đi làm đủ nuôi cả nhà, ko đỡ vợ con thì thuê giúp việc theo giờ. Mỗi ngày họ dọn tầm 2h trước khi anh ấy về là nhà sạch ngay. Cùng hoàn cảnh với chủ thớt, nhà em cũng nhỡ, chuẩn bị bạn thứ 3 ạ.
Không không phải là bạn lười đâu, chẳng qua là chồng bạn chưa thấy được vấn đề và nỗi khổ của người phụ nữ, đúng hơn phụ nữ rất là khổ chứ không phải đơn giản đâu, lo toang việc nhà, con cái...
Đồng cảm với mn, tớ cũng mới sinh được 8 tháng, Con tớ toàn thức đêm trong 3 tháng đầu nên lão chồng tớ và tớ ngủ riêng mỗi đữa 1 phòng, mỗi lần nhờ chồng việc gì chồng toàn nói "em ở nhà có làm gì đâu, anh còn phải đi làm" (lương của mình gấp rưỡi lương của lão) Ôi nghe câu đấy điên quá. Đẻ xong mình được 43kg trong vòng 2 tháng đầu mình sụt còn 39kg, con gần 3 tháng thì gửi con cho bà mình đi làm vì ở nhà mình bị trầm cảm mất. Chồng mình vô tâm suốt đến khi đi làm cũng không yên. - Sáng mình đi làm từ 9h đến 11h30 về cho con bú. 1h30 lại đi làm và 4h về lại trông con. Thế mà lão chông mình nói "bà trông con còn nhiều thời gian hơn mẹ nó". Nghe xong chỉ muốn tống dép vào mồm lão ý. Ức chế lắm nhiều đêm ôm con mà mẹ khóc.
Bạn là siêu luôn rồi ý Supermom. Đàn ông Việt mà luôn nghĩ mình là nhất là vua còn phụ nữ chắc là Osin miễn phí, xã hội nước mình mãi không khá vì cái tư tưởng Nho giáo trọng nam khinh nữ nên phụ nữ mãi là khổ. Thứ 1 bạn sinh quá nhiều 3 đứa. Thứ 2 phải tẩy não ông chồng bạn, đọc sách nhìn các ông bố bên Tây họ chăm vợ chăm con như trứng thế nào mà học hỏi. Đã làm được gì cho vợ con mà mở miệng nói những câu như thế. Có mang nặng đẻ đau không mà biết xót con lo cho con nhiều như phụ nữ. Bạn đừng buồn hãy cứ hoàn thành nhiệm vụ, còn nhà cửa dọn dẹp thì anh chồng nên tự giác, và nên phụ bạn hơn trong việc giặt đồ. Đàn ông Tây họ làm hết đó họ ko để vợ họ phải khổ phải vất vã đâu. Hãy tự hào mình khỏe mạnh sau khi đã có 3 đứa nhóc. Và hãy luôn vui vẻ mỗi ngày nếu chồng bạn ý kiến, gọi điện báo Mẹ bạn hoặc mẹ chồng biết xem có giúp bạn tẩy não ông chồng được nữa không. Nhờ bạn bè khuyên nữa, thẳng thắn nói to rõ vào mặt cho anh ta tỉnh ngộ ra. Sướng quá rồi mà không biết quý trọng vợ. Chúc bạn và gia đình vui khỏe
Nhà cửa thì vài ba bữa kêu người tới dọn dẹp 1 lần là được bạn à (tầm 2-3 tiếng là xong). Chứ vừa chăm con vừa nấu ăn dọn dẹp thì cực lắm, rồi 2 vợ chồng lại gây nhau chỉ vì việc dọn dẹp thì cũng không đáng. Nhà mình chỉ có 2 vợ chồng thôi mà cả hai đều đi làm nên luôn thuê người tới dọn. Chỉ tầm mấy tiếng thôi nên không ảnh hưởng gì tới việc sinh hoạt cá nhân của gia đình hết. Thấy tiện lắm mà cũng rẻ nữa
như nhà mình có thuê 1 chị giúp việc đến lau nhà dọn dẹp tuần thứ 2 và thứ 6, 200K/buổi. Chị ý thầu hết 1 lượt họ hàng nhà t luôn nên thi thoảng nhà có việc muốn đổi lịch cũng dễ. Với lại cũng thân quen đáng tin hơn
200k/buổi luôn à.đắt quá vậy. Nhà mình sử dụng dịch vụ bên ngoài chỉ có 50k/h chứ mấy. Hình như là ứng dụng tên btaskee gì đấy. Rẻ mà chất lượng cũng ok lắm
Nhà t là lau dọn nhà 5 tầng, với thi thoảng giặt đồ, phơi hộ nhà tớ luôn. Với tớ nghĩ làm ngừoi quen sẽ có độ tin tưởng hơn là đặt ứng dụng mỗi hôm 1 người, không biết ai với ai ý
Vậy thì cũng tiện bạn nhỉ. Nhà mình thì nhỏ nên thỉnh thoảng mới cần dọn nên thường đặt lịch theo gói tháng của btaskee luôn cho khỏe.
có điều kiện bạn sắm lấy cái máy rửa bát to 12-13 lít dồn bát xoong từ sáng đến tối bấm 1 phát sạch bong bát đũa lại khô ráo, robot hút bụi lau nhà. 2 trợ thủ đắc lực đấy bạn