E ra trường 2012: 3 triệu Giờ 2019: 8 tr + thu nhập kinh doanh nữa. Bạn bè cùng nghề lương cỡ 10tr đổ lại.
đúng rồi mn. Nếu làm ktt và nhận thêm vài cty về nhà làm thêm nữa thì cũng cao lắm. Nhưng mà mình với mấy đứa bạn đại học mình chơi toàn con mọn, đẻ dày nên k làm thêm được. Làm 1 cty lương chỉ vậy thôi mn ạ. May mà mình làm thêm kinh doanh nên có thêm phần đó nữa.
lương nhà nươc đã làm 6 năm tính thưởng hết khoản chia bình quân 5tr/tháng. đấy là còn cbi thi tuyển có khi lại mất khoản nữa, thi xong nếu đỗ thì chắc lương cug ko cao hơn. các mom có chỗ nào cv ổn đih lâu dài 6tr/tháng giới thiệu cho em với. làm lâu e nản quá. cv hiện tại của e kiểu hành chính văn phòng.
vâng mom.mih tìm hiểu các trang việc làm thì mình thuộc dạng lơ lửng ở giữa nên mới khó tìm, học công nghệ ttin nhưg ra chỉ làm giấy tờ văn bản mức trung bình.
Học CNTT mình thấy ko khó kiếm việc lắm đâu mom ạ, quyết tâm bỏ NN đi or thử đi pvan rồi làm thử 2 tháng trong thời gian đó xin nghỉ không lương ở chỗ cũ xem sao, nếu ổn thì nhảy luôn )
Các bạn tư vấn giúp m. M đag ở nhà sau sinh 1 lèo 2 bé. khoảng t.gian ở nhà gần 6 năm. vì bé đầu m mãi mới có. Gần đây m có đi xin việc, đc offer vài chỗ n lương chỉ tầm 5,5tr tất cả, chỗ làm lại xa nhà ( 7-10km), trên tuyến đg siêu tắc hic, ngược đg đưa đón 2 bé đi học. Nên m từ chối. Nay m nhận đc CV offer 6.5tr. cách nhà m 4km, cũng ngc đường đưa con đi học và phải đi đường vòng nên 4km n đi mất 20p ko tắc đg, 35p nếu tắc đường. Quan trọng là nhà m ko nhờ đc ai đưa đón 2 bé, ôb nội già trên 80 rồi k giúp đc, ôb ngoại còn có cv riêng lại ở cách m 10km, cũng ko đỡ đc. Nên hầu như chỉ có m đưa đón, chồng m cv bận, thời gian làm sáng sớm tới tối muộn. cũng có ngày trong tháng nghỉ thì sẽ đỡ đần chuyện đưa đón con. Mà lương m đi làm ko đủ đóng tiền học cho 2 bé. Phải bù thêm, nhưng m sẽ ko bị mang tiếng là ăn bám chồng nữa.( dù chồng m ko nói j, nhưng m tự hiểu đc ý nghĩ trong mắt hàng xóm và gđ chồng). Chồg m muốn m tự kinh doanh bán j đó để chủ động đx thời gian với con. Nhưng nghỉ làm quá lâu, đầu óc m ko còn nhanh nhẹn, nên bh cũng ko định hg đx bán buôn j. M tính đi làm vp 1 thời gian cho đầu óc linh hoạt, rồi tính xem tnao. Mình chỉ băn khoăn chuyện con cái đi học với cơm nc, nhà cửa. Rồi nếu con ốm thì sẽ lo thế nào hichic. 2 bé nhà m đag học mẫu giáo. Các bạn đag trog hoàn cảnh đi làm phải tự chăm con, tư vấn giúp m nhé. M phải trả lời bên cty sớm. Mình cảm ơn.
gửi các cô muộn hơn 30p-1 tiếng so với bạn khác c ah. thời gian đầu khắc phục như vậy, còn buôn bán ko phải bán 1 cái là dc đâu
Nếu là mình thì mình sẽ tự đưa con đi học và thu xếp giúp việc theo giờ vừa đón bé, vừa làm việc nhà. Ở nhà mãi chán lắm, rồi nếu không chăm chỉ kỷ luật thì nhiều khi cũng ù lỳ đi nữa. Công việc làm lâu thì sẽ tốt lên, lương sẽ cao lên (hy vọng thế, nếu tập trung không sao nhãng trong giờ làm). Con mấy năm rồi cũng lớn thì mình cũng phải tính mn à. Muộn quá lại khó.
Hơn cả một thương hiệu, CEO Hoàng Anh Tuấn cho biết anh mong muốn đến 2021, có thể mở 300 cửa hàng, đồng thời đưa sản phẩm đậu nành lên ngang tầm cà phê và trà sữa. Lúc ấy "đi soya nhé" không có nghĩa là đi Soya Garden mà là đi sử dụng các sản phẩm từ đậu nành nói chung.
2 bé đang đi mẫu giáo trộm vía nếu ko ốm đau thì ko sao. Ốm đau thì chỗ làm xin nghỉ có dễ ko, công việc mới đi làm nhiều khi ko thể về đúng giờ đc đón con có ảnh hưởng gì ko, bé mấy năm nữa vào lớp 1, vì nếu 1 bé sắp vào lớp 1 h đón sẽ sớm hơn và ko gửi thêm như học mầm non đâu chưa kể còn nghỉ 1 ngày giữa tuần.. Mn tính xem đã