Nhà tớ năm nay khéo vỡ kế hoạch, còn có 1 quý nữa chạy nước rút không biết có kịp không, các mẹ cùng cổ vũ nhé!
nhà e năm nay sinh e bé, thấy nhiều cái phải chi tiêu quá. Kế hoạch tiết kiệm dk 300m chắc k đạt dk rùi huhu
Đây là số tiền sau khi chi tiêu đến cuối năm tổng kết còn lại mẹ nó ạ! Mỗi người đầu năm cứ đặt ra cho mình một mục tiêu để cố gắng thực hiện, thường thì sẽ thực hiện được vì con số không quá xa thực tế, như mình cứ được 500M là ổn!
Bạn cứ nên đặt mục tiêu cho mình, lúc đầu thì nên nhỏ thôi, như vậy sẽ có động lực để kiếm tiền! Trước đây mình cũng như vậy, đến bây giờ sau 15 năm đi làm thì mình đã không còn bị phụ thuộc vào lương nữa rồi, mình đã tạo ra được khoảng 3 khoản thu nhập thụ động!
[ E thì tạo ra dc 1 khoản thu nhập thụ động tốn cơm và 2 khoản đại chi phí khác tốn kém đi kèm. Về cơ bản khoản thụ động của em dễ nuôi và có thặng dư dương. Nên e đã có tích lũy. Chứ còn e thì chỉ sống bằng lương nên đủ mỗi 1 miệng ăn thôi. =))