Đợt này đi Côn đảo ms khám phá ra được nhà hàng nổi Kim, nhà hàng trên biển nhé e thấy thú vị và độc lạ nên ngoi lên đây chia sẻ những cái hay ho nhất cho các mẹ các chị cùng tham khảo ạ Địa chỉ: Vịnh Bến Đầm, nằm cách bờ 1km nên khi đến ăn sẽ được Cano đưa đón miễn phí từ bến ra đến nhà hàng và từ nhà hàng về bến. Điểm ưng nhất chỗ này là tự tay chọn những loại hải sản m muốn ăn, đồ hải sản tươi sống đánh bắt trực tiếp từ các bè nuôi. Cảm giá độc lạ khi ngồi trên một nhà hàng lênh đênh trên biển, Hải sản đa dạng: tôm hùm đỏ, các loại ốc biển, ghẹ, tôm, mực, cá...tất cả đều tươi sống nha, tuy nhiên nhà e khá ấn tượng với món Tôm hùm đỏ, Ốc vú nàng và Nhum biển. Ốc vú nàng nướng luộc, xào nướng đều được, đặc sản của Côn Đảo cũng là đặc sản của nhà hàng nổi Kim luôn. Tôm hùm đỏ rất to, bằng bàn tay luôn hấp cùng bia thì quá xá . Cả nhà e 4 người ăn tại nhà hàng, mà hết có hơn 2tr tý ti...tính ra thì giá như vậy mà dc ăn các loại đặc sản thì khá là hợp lý. Nhìn chung e thấy Côn Đảo còn khá hoang sơ, biển còn rất sạch, ra đây du lịch nghỉ dưỡng thì được chứ ra vui chơi giải trí thì khá buồn vì nơi đây còn ít dân lắm. Mà đây là nhà e có ng quen đi cùng, nếu k có người quen chắc nhà e bị mấy ông taxi lừa cho vố rồi.
Nghe đến hải sản là e muốn phi thân đến để ăn ngay và luôn rồi. h mà có 2 kí tôm hùm chắc mình e chén sạch . nhân tiện e xin địa chỉ hoặc thông tin về nhà hàng nổi kim mà mom chia sẻ đi ạ.
2 tr ra chợ hải sản mua được khối đồ ăn ngon. nhà bạn này cũng chơi sang ăn sướng mồm nhưng cũng muốn sướng thân Ngày trước vừa ăn vừa ngắm mỹ nữ, còn bây h vừa ăn vừa ngắm giang sơn sông nước ))
Nhà hàng này ở Vịnh Bến Đầm,Chị seach gg tên nhà hàng nổi kim là ra hết thông tin đó. hoặc gọi luôn sdt nhà hàng cho nhanh 0916 692 789 . Hôm e đi từ trung tâm thành phố ra đây ước chừng 10km. cứ nghĩ xa nhưng vèo cái đến nơi. Nếu c muốn đi côn đảo với thử cảm giác lạ thì hãy nên đi. Thú vị phết
đi côn đảo là phải đi mấy địa chỉ này cơ : nhà tù côn đảo, các trại giam ở côn đảo, chùa Núi Một - Vân Sơn tự, miếu thờ bà Phi Yến, mộ chị Sáu…. Toàn di tích đáng để đi
đi du lịch tâm linh thì đến côn đảo là chuẩn, còn nếu muốn náo nhiệt thì ở vũng tàu vui hơn. nhưng túm lại là mỗi ng mỗi ý. Còn riêng nhà hàng hổi kim này thì đúng là khá hay, đồ ăn tươi ngon, không gian mở hòa mình cùng gió biển thiên nhiên. Đã thế tắm biển nước trong xanh, ở côn đảo cũng có mấy quán café với nhà hàng chay khá nổi tiếng và ngon nữa.
Có ai như mị k ta. Công ty ck sang tuần có chuyến du lịch côn đảo đc đưa theo ng nhà. Nhưng mị nhất quyết k đi. mị yếu vía non gan nên mị k cứ ở nhà cho chắc cơm. Thấy dân tình bảo đất thiêng lắm. Ở nhà xem lai trim ck gửi về cũng được. (
ối dời ơi. Đi chơi chứ có gì đâu mà sợ bạn. hôm m đi trẻ con đi chơi với tham quan cũng nhiều lắm. chẳng phải sợ gì đâu. Cứ đi cho biết. ở nhà lại làm ếch ngồi đáy giếng đó.
đi côn đảo e thấy lưu ý 2 việc : 1 là địa điểm tham quan: nghĩa trang Hàng Dương, nhà tù và miếu cô cậu. Nhà tù Phú Hải, Phú Bình, chuồng cọp, Miếu bà Phi Yến, Miếu cậu, cầu tàu 914… 2 là địa điểm ăn uống: Nhà hàng nổi kim, quán ăn gia minh, chay côn đảo, bà hai khiêm,
Em thấy Côn Đảo đi nghỉ dưỡng là thích nhất. Cuối năm Cty em cũng tổ chức đi một chuyến nè! cảm ơn chị đã chia sẽ.
Em viết bài về vé máy bay đi côn đảo xong. nhìn mấy chỗ di tích lịch sử, cảm giác ớn lạnh luôn ấy chiến tranh thật kinh khủng.