em lấy chồng từ năm 2011. Thời gian yêu và cưới cũng tròn 1 năm, cũng có tìm hiểu gia thế họ hàng chứ không phải cưới bừa hay cưới chạy gì hết. Năm 2012 em sinh bé đầu lòng, và từ đó chuyện tiền nong mới phát sinh và kéo dài dai dẳng cho tới nay là 2019 ( 8 năm) Lúc yêu tìm hiểu và cưới thì chồng em làm giám sát công trình cho công ty vinaconext 21( đã tuyên bố phá sản năm 2014 thì phải). Chồng cao 1m67, hiền lành, cũng tếu táo, cũng chăm sóc và quan tâm tới nhà người yêu lắm. QUyết định lấy chồng thời điểm đó của e e nghĩ là bố mẹ và họ hàng cũng k ai bất ngờ vì điều kiện chồng tương xứng Năm 2012 , sinh con tiền mọi người cho con của con chồng cũng ngấp nghé lấy cứ bảo trả tiền công trình nọ công trình kia( cũng có nhận thầu công trình ngoài). Mới lấy chồng , cũng tin chồng nên cũng đưa tất. Rồi chả thấy lãi mà toàn âm vào vốn thôi. 2013 trở đi em cảnh giác hơn với mấy lời đầu tư vốn và hạn chế đưa tiền thì chồng tự lâý với rất nhiều lí do khác nhau. tới kì lương bao giờ cũng có lý do này nọ là công ty chậm lương hoặc chưa thanh toán, thậm chí là bảo không thanh toán. Là một người vợ chả thế nào cứ tới tận cơ quan chồng hay truy hỏi lương như thế nào ạ? Đôi khi sửa chữa gì trong nhà đã đưa tiền thanh toán rồi mà chồng nói với người ta là giấu vợ rồi nợ lại, mang tiền đi làm việc gì không rõ( chồng e thì chỉ nghiện thuốc lá và nói phét chứ k có ma túy hay heroin gì). thi thoảng cứ giấu giấu giếm giếm lén lút điện thoại vì có người đòi nợ . Cắm xe máy của nhà ngoại mua cho em, cắm xe máy của bản thân, đang đi xe của em gái. cắm sổ hộ khẩu, cắm cả chứng minh thư lần não cũng có lí do nói dối rất nhiều. sổ hộ khẩu thì bảo công ty kiểm tra để làm thuế thu nhập cá nhân, cmt thì bảo cược chỗ đi làm thêm. Xe máy thì bảo sửa ở cơ quan. Tới khi biết thì cứ coi như điều đó là bình thường, nhơn nhơn ra. Tính tới nay là 8 năm chịu đựng e thật sự muốn bỏ để tâm t ư thoải mái. Các chị tư vấn giúp e xem? em phải làm gì để cải thiện tình trạng nay hay em nên chấm dứt với chồng? hay em nên có của cất giữ và mặc xác hắn ạ
tận 8 năm để chờ một qđ dứt hả em? ko có đc câu trả lời thì buông bỏ cho đỡ phải mỏi mắt đuổi hình bắt chữ cho nó lồi tâm!
Lẽ ra chị phải giải quyết ngay từ đầu, để đến tận bây giờ tính cách ấy đã ngấm sâu vào máu, rất khó sửa. Cách tốt nhất bây h là chị kiên quyết, mạnh mẽ lên và phải cho chồng c thấy c ko yếu đuối, chịu đựng nữa nếu a ta ko chịu sửa đổi.
em cung rất nghi ngờ chuyện này. nhưng chưa biết phát hiện ra ntn. vi đt thì k có tin nhắn gọid đánh lô đề. k có tích kê ghi số
em hiểu nhưng lúc e cáu lên thì dc 1-2 tháng rất tử tế sau đó thì lại am thầm mà mình k đề phòng đc ý
Ck chị kiểu này là liên quan đến lô đề, cá độ rồi. Tính cách như vậy không bỏ được đâu. Chị nên dứt khoát chứ càng để lâu càng khổ vợ con thôi.
Kiểu đàn ông này k nên lấy vk mà chỉ nên sống 1 mình thôi. Loại ng này ích kỷ cả đời k thay đổi đc tính nết.