chồng em lương bao nhiêu đưa hết cho vợ :v, tháng em trích ra cho 1,5 tr xăng xe ăn sáng, khi nào thiếu tiền tụ tập bạn bè thì e đưa thêm :v
Mình cũng là con trai chia sẻ thực sự : 1. Đàn Ông cần Vốn để làm ăn, đầu tư nhiều khoản, Nói ra thì chỉ chị em nghĩ nhiều. 2. Cũng có thể nghĩ là Tiền đưa cho vợ cầm sợ không phát triển được. tiền để chết đó 3. Bây giờ khó nói. Kiểu đề phòng nhiều vấn đề......
cần gì thắc mắc, bác không sống được nhưng người ta sống được đó thôi ), bác sống được với số tiền nào thì bác sống thôi , môi người đều có sự chi tiêu phù hợp , kinh tế nếu mà khó khăn thì 500 cũng phải chịu huống hồ 1tr )). Nói chung kinh tế thì chia sẻ ra chỉ mang tính tham khảo, cân đối, chứ không thể so bì nếu mình không phải là người trong cuộc
em thấy là ko đủ đấy chị ạ, đây còn có thêm đứa nhỏ. nếu được 2 vợ chồng có thể ngồi lại nói chuyện với nhau và chồng góp nhiều hơn chút đỉnh để mà con trang trải, người phụ nữ bao nhiêu thứ phải lo, sắm sửa trong nhà, chi phí phát sinh, chủ yếu lo cho đứa con của mình sau này để nó được tốt hơn. Chị chắc chiêu giỏi quá, chắc là phải chi tiêu có kế hoạch nhỉ.
xời chuyện tiền bạc em cũng chán chả buồn nói rồi. nhưng nghĩ vc trẻ thôi thì phấn đấu. bản thân luôn nỗ lực cố gắng, đưa tiền cũng đc ko thì thôi lương e e tiêu. bọn e ở quê nên k mất tiền thuê nhà rồi, ăn cùng bme ck tháng đưa sinh hoạt phí cho bố mẹ. còn lại có nhiều tiêu nhiều, ko có pải chịu. mỗi tội cảm giác ko tích cóp được đồng nào chán nản thật
)) thì mình cũng phải thắc mắc chứ, thời buổi này 1tr thì bạn sống như thế nào mà 500 thì như thế nào. Nói đơn giản rằng nếu chỉ có 1tr thì người khổ phải là chị em. Tính toán chi tiêu đủ đường, mình chỉ thấy chủ thớt giỏi thôi )))
hahha cái này chuẩn này mẹ nó , đàn ông hay đc đà lắm nên là thôi nhiều khi mình đành phải thành người phụ nữ ghê gớm thì chồng mình mới ngoan đc mẹ nó nhỉ )))
Trước tiên muốn nói gì thì nói phải xét trên phương diện chồng là người như thế nào và công việc lương tháng bao nhiêu ! Nếu trường hợp chồng làm cv lương khá ít thì 1 tháng đưa mình 1 triệu cũng là cái lý , vì đàn ông đi ra ngoài k thể không có đồng tiền trong người. Thứ hai chồng bạn là ng chơi bời , xa sỉ thì bạn sẽ phải là ng cân đối lại tài chính của chồng chứ k ai khác. Cho nên bạn nên nhìn nhận và xem xét lại vấn đề, 1 năm thì có thể k nói đến nhưng 11 năm bạn k bằng lòng mà vẫn để yên thì có lẽ vk ck bạn rất cần 1 không gian để ngồi nói chuyện và cân đối lại tài chính cuộc sống gia đình đấy ạ .
Mỗi nhà mỗi cảnh... Quan trọng ý thức trách nhiệm của cánh đàn ông. Gia đình phải chung tay vun đắp kinh tế từ 2 phía thì mới bền vững dc
Nói chung là chồng phải có trách nhiệm với gia đình, mình cũng phải luôn phấn đấu, học hỏi để độc lập về tài chính nữa! Theo mình thì k nên quản lý tc của nhau! Chụp trộm ví của chồng đây!
Ck mình chuyên dùng đồ da của Wt, mẹ nó cũng sản xuất đồ da ạ, mẹ nó cho mình xin tên thương hiệu để có dịp sẽ ủng hộ nhé!
Yessss, bên mình chuyên sản xuất đồ da ah. Thương hiệu là Designed By K bạn search FB là ra nhé. Bên mình chủ yếu làm theo yêu cầu của khách hàng là chính. Rất mong mn ủng hộ hen. Thanks )
Mình thì trả đưa vợ đồng nào. Đi làm có tiền cứ để đó vợ lấy mua gì thì mua. Chi tiêu sinh hoạt hàng tháng. Mỗi tháng mình bỏ ra 10tr ngoài và lương của vợ không dùng đến thế mà vợ nhiều khi vẫn hỏi đưa thêm tiền thế mới khổ chứ