mẹ chồng bạn ở đâu? mình cũng gần gần như cảnh này. Mới đầu sống với bố mẹ ck mình cũng khủng hoảng lắm.
Muôn đời mẹ chồng nàng dâu. Haiz bà mẹ chồng này kì ta. Bạn nên nói với chồng khuyên mẹ bạn nên tế nhị 1 chút.....
Đôi khi ko bị quản bởi ông chồng, mà lại bị quản bởi bà mẹ chồng thì là hơi mệt đấy. Mình thấy thời đại bây giờ nam nữ bình đăng, dọn dẹp nhà cửa hay chăm lo con cái thì chia ra đảm nhiệm lẫn nhau. Ko lẽ học hết cơm gạo cha mẹ nuôi h đi về nhà chồng làm osin hả ?? Cũng phải đi làm có được thu nhập riêng chứ. Chủ yếu vì những đứa con. Do đó đừng quá đặt nặng vấn đề về việc nhà cửa. Lắm lúc đi tậm sự với mấy nhỏ bạn, thì cũng đc góp ý, rồi có đứa thì giới thiệu cho mình cái App dọn dẹp nhà cửa, siêu tiện lợi, siêu ưng ý, mình thấy khá vừa lòng. Mà hơn nữa bạn ở riêng thì lại càng khỏe. Bạn thử book qua cái app bTaskee tham khảo xem. Đôi lúc sạch quá bà mẹ chồng còn thích hơn , thế là book dọn cho nhà bà thì sao .
À bạn có thể liên hệ cho FB bTaskee đôi khi đc tư vấn chi tiết ấy. Mà bạn ở đâu thế nhỉ. Mình ở Đà Nẵng, mình cũng book nhiều lần rồi, chưa lần nào phàn nàn, chỉ là bất tiện vì mỗi lần mỗi chị giúp việc ấy bạn ạ. Ngoài ra thì mình thấy dịch vụ dọn dẹp nhà cửa này cũng ok. Book thử luôn cho nhà bên chồng luôn đi bạn.
hỏi xem bà biết vụ ở đan phượng chưa? hôm nào thử vác dao sang xem như thế nào thím ạ. sang chặt chuối thôi nhé chứ đừng chặt cái khác là được
Đúng rồi nè. App bTaskke đó mình thấy cũng nhiều dịch vụ lắm đó , giặt ủi rồi vệ sinh máy lạnh các thứ. Bạn xem book luôn cho gđ nhà chồng, được dịch vụ họ dọn tất tần tật, mình đỡ vất vả lạm lụng hơn nhiều đấy. Mình đỡ cực, mẹ chồng đỡ nhăn nhó, dịch vụ sinh ra thì mình cứ sử dụng thôi.