Còn 3 tuần nữa là Đi làm. Không Đi được xe đạp thì liệu có Đi xe máy được không mọi người. Nhiều lúc thấy bất tiện lắm
Đã đi là không sợ ngã sợ đâm, mà đã sợ thì không nên đi xe bạn ah. Tự tin vào bản thân mình, ban đầu chưa quen thì đi chậm, tập xe số trước, thạo mới chuyển sang đi xe ga.
Mình sn85 & ko ai muốn để mình lái xe máy vì 10 lần mình lái cũng đến 8-9 lần gây tai nạn. Tập lái từ sau khi học xong cấp 3 nhưng 15 năm qua phản xạ của mình vẫn rất kém & xử lý tình huống kém, 2 tay giữ tay lái xe ko vững, lúc cần đi chậm là xe đảo như rang lạc. Thi thoảng lúc cần vẫn nhảy lên lái nhưng rồi lại tai nạn. Mình chưa sợ, toàn mọi người sợ. Cứ tập đi, cứ ào ào đi bạn ơi, chắc sẽ quen dần thôi. Chúc bạn may mắn hơn mình!
tập từ từ dần dần rồi sẽ biết đi, nhưng nếu mum nhát quá thì không nên lái xe vì giao thông bây giờ chỉ dành cho những người thần kinh thép thôi ạ