khiếp thật. có bác cả tháng đi nhậu cơ a. Nhậu thì vui rồi, nhưng các bác có nghĩ về sức khỏe của mình ko . Nếu nhậu để kiếm thêm tiền thì đánh đổi hơi lớn đó. Tiết kiệm tầm 40k/ngày, bằng 1 góc của bữa nhậu, để tham gia Bảo hiểm nhân thọ, để rủi ro có đến, thu nhập có về 0, có bệnh tật hay tai nạn, thì bản thân và gia đình còn có 1 món tiền to to để trang trải, để sinh hoạt, để sống tiếp các bác a. Vui thôi đừng vui quá, nhìn lại phía sau 1 chút nhe'
Chồng em thì cứ 1 tuần/ lần không bạn bè thì đối tác. Vậy cũng ổn, nhiều ông tuần nhậu 5,6 ngày sức đâu mà làm việc nữa.