Có chị nào cho con ti bị đứt cổ gà chữa thành công không cho e bài thuốc với ạ. Con mới 9 tháng, cai sữa thì tội thương con. K cai thì e k chịu được nữa. 2 tháng ròng rã khỏi 3 hôm lại bị. Mỗi lần con ti nghiến chặt 2 hàm răng chịu đựng. Mỗi buổi tối về đêm với mẹ là ác mộng. Thương con thật nhưng chắc gì sữa con được ti lúc này là sữa ngon từ mẹ. Nếu mẹ k khỏi được có lẽ mẹ sẽ phải cai sữa con thôi, Các mẹ có kinh nghiệm chỉ em cách với!!!!!!!
Ôi bị vậy đau phát sốt ý, mình trước từng bị và phải bôi becpanthen vài hôm là hiệu quả đỡ hẳn nó an toan khi cho bé bú đó
Ôi. Đồng cảm với mẹ. Giờ em nghĩ lại vẫn còn sợ. Bé nhà em sinh ra bị nấm lưỡi, chữa mãi không khỏi. Nên mẹ bị lây, Em bị nứt suốt ngày mn ạ. Cố gắng cắn răng, cắn lợi cho con ti đến 18 tháng. Sáng nào trước khi đi làm em cũng phải bôi thuốc, trưa và tối về lại rửa sạch để cho con ti. Lúc đầu thì em bôi Bepanthen, sau lại phải đổi mấy loại chuyên trị nấm và kết hợp bôi dầu dừa mn ạ.
Mình thấy bôi thuốc mỡ tra mắt tetracilin có hiệu quả với mình, bôi 1 bên cho tạm dừng bên đó vài ngày, rồi lại đổi bên kia.
trước mình bị nhưng bôi cái kem gì dành cho nứt cổ gà mà con bú k sao đó, quên mất tên rồi. Bạn ra hỏi hiệu thuốc xem