Bé nhà em được 20 tháng nặng có 9kg con ở nhà chơi vui vẻ bình thường nhưng đợt này e cho bé đi học, bé rất nhát ạ, các cô bế thì ngồi im, cô k bế thì khóc nhè đặt đâu ngồi đó... Ck em vs ông bà sót cháu lắm cứ bảo cho cháu nghỉ thêm vài tháng nữa cho cứng cáp mới đi học, em thì vẫn muốn cho bé học vì bé đã đi học đc 1 tuần rồi nhưng nhìn con khóc cũng thương với tội lắm Các moms cho em ý kiến với ạ, có nên cho con tiếp tục đi học k ạ? Em cảm ơn các moms nhiều ạ.
Bé nào mới đầu đi chẳng bị vậy bạn, đã cho đi rồi thì nên cho đi luôn, càng thương giữ ở nhà bé càng khó thích nghi lần sau đi bé vẫn khóc thôi.
Nếu thương con thì cho ở nhà sau 3 tuổi hãy cho đi nhé. Đi lớp xác định là khóc và ốm liên tục thời gian đầu