Con nhà mình nay lớp 2 rồi đọc kiểu đánh vần chứ ko đọc trơn được, cũng buồn ghê gớm, cô giáo chê liên tục. Chữ thì thích ngắt cách chữ thế nào thì cách, nghều ngào thôi rồi.
Thế phê vào sổ là cô chưa biết dạy trẻ, cần rút kinh nghiệm nhiều hơn. Chữ viết là cô dạy, tính cách thì mình nắn được, chứ mà làm được tất thì cô nghỉ ở nhà đi nuôi lợn đi chứ đi dạy con tôi làm gì. Cơ mà chắc trong mơ mới dám nói thế chứ mình lại làm chút quà mang qua cho cô hỏi xem cô giúp cháu nó nên người.
Con em còn hơn chị . Hay bị cô giáo gọi điện nhắc nhở. Nhưng mình cố gắng ở nhà luyện thêm cho con thôi
Y như quan điểm của mình mom ạ 2 mẹ con nhà m bị stress 1 tuần nay, con bị ốm 3 ngày và ko thik đến lớp. Nhìn con chạy vào cổng trg cứ thở dài thườn thượt xót hết cả lòng, mẹ chảy nước mắt(vì m chỉ muốn con vui vẻ đến lớp, thik đi học còn giỏi kém chưa qtrong)
Sai mom nhé, chữ viết rất quan trọng đấy, mình đi làm rồi mới thấy, chữ xấu nhiều lúc bí lắm, đơn giản như đi họp thì cần ghi chép mà chữ xấu viết chậm thì thôi rồi luôn. Chữ đẹp lợi thế nhiều phết đấy.
Thế mn thử nói chuyện với cô giáo chưa. Nói chung nhiều giáo viên cái tôi rất lớn và bệnh nghề nghiệp nữa nên nói chuyện với họ thực sự cũng phải cân não đó Mom. Chúc Mom và bạn nhỏ sớm vượt qua giai đoạn này nhe
Thương là thương con thôi, chuyện này bthuong mà. Theo chị (hi hi, 2 đứa qua lớp 1 rùi)? Có các lí do sau mà cô chê tàn tệ: 1 là dịp đầu năm, 2.9 hay trung thu, mn đến gặp cô chưa??? Có 1 số cô là cần ntn nhé, mình phải nghe ngóng các anh chị đi trước mà có phương hương. Ai cũng kêu gọi chống tiêu cực, mà con mình thì mình xót... hi hi 2 là cô có tổ chức lớp học thêm ko? Nếu có thì con mình đã đăng kí chưa? 3 là đầu năm, cô nào cũng than thở các bạn viết xấu, học kém, hư, mất trật tự (vân vân và mây mây), để cuối năm, các phụ huynh mới thấy rõ các con chuyển biến ntn, ngoan lên ra sao, học tốt thế nào. Nghe chị nói thì có vẻ... bi quan quá, cơ mà mình phải nhịn thôi chứ biết làm sao. Lớp 1, đừng đặt vde học giỏi hay ko, em cố gắng làm cho con thích học thôi. Cái ấy mới là quan trọng nhất ý. Chị may vì anh ku viết rất xấu, nhưng gặp cô giáo tâm huyết, cô bảo: chữ đẹp làm j? Mai sau mấy người dùng đến chữ viết đâu, cần j cứ ký ngoằng cái là xong, còn lại toàn dùng máy tính. Qua trọng là con viết được đúng chữ, đúng chính tả. Xấu ko sao.
Chắc cô lại nhắc nhở để đi học thêm cô ấy mà, mới lớp 1 mà đã học căng thẳng bảo sao các con sợ đi học
Giờ nhiều bé học trước lớp 1 rồi, nếu mom không cho con học thì khi đi học con không theo kịp các bạn và kém hơn các bạn là phải thôi.