Ngày ngày ra đương là tháy trời mù mịt, âm u, các cụ ngày xưa bảo là sương sớm mùa thu, nhưng ngày nay ta biết nó là BỤI MỊN. Cũng không cần biết đó là cụ thể là cái gì, nhưng mỗi khi ra đường là cảm giác nghẹt thở, khó chịu, khẩu trang thì 2 ,3 lớp, không ngạt thở do bụi cũng ngạt thở do khẩu trang dày vì không khí khó lưu thông. Người lớn còn đỡ, trẻ em thì khổ nhất, phổi và hệ hô hấp cứ ngày một bị tổn thương, rồi sau này không biết sẽ thế nào nữa. Gia đình có điều kiện, thì trang bị máy lọc không khí, cho con học trường quốc tế để có môi trường tốt hơn. Nhưng liệu thế có đỡ? Và những đứa trẻ khác thì sao...? Hay lại cho con em bạn về quê sống? Nguồn: https://www.facebook.com/LuanBanCuocsong/photos/a.120547262641083/135050984524044/?type=3&theater
không biết chỗ nào bán khẩu trang kiêm máy lọc không khí mini để ra đường dùng các mẹ nhỉ?
mình thấy có 1 bài báo giới thiệu trung quốc mấy năm trước có bán sản phẩm như thế mn ạ, chỉ ko biết Vn mình đã có chưa thôi
Mấy ngày vừa rồi không cho con ra ngoài mà ở trong nhà hoài chắc cũng chẳng ổn, vì không khí lưu thông, nếu đóng kín chắc ngạt chết. Thấy lo mà giờ chẳng biết sao chỉ biết tích cực để cây quanh nhà thôi
Hi các Chị. Vấn đề chung đó ai sống ở nội thành Hà Nội đều sẽ cảm nhận đc. Nhưng có cách giữ gìn, bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình của các Chị mà Không mất Nhiều Tiền, chỉ mất chút thời gian các Chị tìm hiểu và luyện tập mỗi ngày. Đó là môn tập Pháp Luân Công. phapluancong.org Môn này đã phát triển trên 114 Quốc gia, có trên 100tr người theo tập. Môn tập mang lại nhiều lợi ích, các anh chị nên tìm hiểu ạ. Chúc anh chị Sức Khỏe _ Hạnh Phúc _Thành Công!