Ừ chồng em như vậy là cũng có trách nhiệm, đưa tiền cho vợ "cai quản". Thuận vợ thuận chồng ^^ Vô tư đi, tích tiểu thành đại
trong đây, các mẹ quan tâm tới kế hoạch tài chính thật đấy. Cg nên dành 10% thu nhập tham gia bảo hiểm nhân thọ để quản trị rủi ro, quản trị tài chính gia đình nhe'. cần tư vấn miễn phí cứ ib em a
Em gái 89 còn trẻ mà, trước khi tiết kiệm hãy học cách kiếm thật nhiều tiền đã! Chúc em có thật nhiều tiền!
Bạn xem tiền phát sinh ở khoản nào sau đó điều chỉnh lại, hơi mệt lúc đầu nhưng sau này thành thói quen thì dễ hơn.
Mình bjo lĩnh lương để trong tk không rút, chi tiêu tiền lương chồng và bán hàng ol hàng tháng. Chẳng may thiếu tiền thì mượn tạm ai đó rồi khi bán hàng có tiền lại trả. Làm vậy cũng tk được lương của mình. Mới có 3 tháng nay làm được việc này vì bây giờ bán hàng ol là thu nhập chính chứ không phải lương làm NN nữa.
năm nay làm ăn chán quá các mẹ à, năm ngoái 2vc mỗi ng ~ 20tr/ tháng năm nay lẹt đẹt k bằng 1 nửa lại còn tiêu nhiều hơn. buồn quá.
Nhà mình cũng gần hoàn thành chỉ tiêu của năm. Kể từ khi mình đi học, thay đổi tư duy, áp dụng theo phương án B thì mọi thứ okie hơn nhiều. Đương nhiên là không phải lúc nào cũng làm dc như vậy, nhưng khi tư duy thay đổi mình thấy nó tốt hơn rất nhiều. chỉ có điều chồng mình thì vẫn vậy. Cũng làm ra tiền nhưng ko quản lý tài chính tốt nên tiêu nhiều hơn là tiết kiệm. Thôi động viên nhau cố gắng vậy : (((
Kệ chứ mn ơi, làm được ra tiêu để hưởng thụ cs mà, thi thoảng cũng nên cho phép mình được quá tay chút ạ )
hehe. Nếu hưởng thụ còn đỡ. vấn đề là xã tớ ko biết tiêu tiền, kiểu rất khó tả. hic hic.... kiểu như lấy tiền cá nhân ra tạm ứng giải quyết cv công ty rồi sau lại quên thanh toán hay đi công tác quên ko thanh toán công tác phí chẳng hạn, bla.. bla... kiểu mất tiền oan ấy mn : (((