Vâng ạ, thì khám mới biết bệnh đó bác chứ ngồi nhà sao biết là bị 7 phẩy ạ, ý em là em xin kinh nghiệm của mọi người ạ.
Đấy, lúc bác bảo bố chồng bác chung sống với nó hơn 20 năm em giải tỏa được 1 phần căng thẳng, vì mấy người em biết thì mới bị có 5-6 năm thôi mà đã kiệt quệ lắm rồi.
Cố gắng để bố có tinh thần tốt, con cái thường xuyên tụ tập có người chơi và nói chuyện cùng, đừng để ông có cảm giác mình phải có chế độ chăm sóc của người bệnh mn ạ, và tăng cường phòng thủ tránh sự cố xảy ra tất nhiên là phải tìm hiểu thêm về chế độ sinh hoạt của người tiểu đường rồi phối kết hợp
Vâng ạ, tinh thần cũng góp phần khá lớn ạ. Ở gần nhà em có 1 chú bị rơi hạt hồng xiêm vào cuống phổi. Lúc ấy cũng nghĩ là nó rơi vào ruột thôi chứ ko biết là vào phổi. Sau đó 1 thời gian khá lâu đi khám gì đó, thì bác sĩ khám phát hiện bị ung thư. Thế là chú buồn bã, suy sụp, gầy mòn. 6 năm sau là năm ngoái ấy ạ, nghĩ là sắp đi cơ. Có đứa cháu về thăm, chị ấy quen 1 bác sĩ khoa hô hấp ở viện gì em không nhớ, về kể với bác sĩ là nhà có chú bị ung thư 6 năm rồi. Bác sĩ bảo, ung thư gì mà 6 năm vẫn sống. Thế là lôi lên khám các kiểu. Xong hỏi từ nhỏ đến giờ có bị hóc vật gì không, lúc ấy mới kể ra là hóc hạt hồng. Phẫu thuật ra đúng hạt hồng ạ. Về nhà sung sướng, mở tiệc ăn mừng các kiểu, 2 tháng tăng gần chục kg.
Bạn đừng quan niệm về 49 với 53. Tiểu đường là bệnh của thói quen, chỉ cần điều chỉnh thói quen đi nó sẽ tự lui bạn nhé. Bạn có thể kết bạn zalo mình hỗ trợ bạn nhé 0946412197
Chúc mừng bạn. Mình có biết một người rất đặc biệt đến mình còn bất ngờ về những kết quả mà a đã giúp cho những bệnh nhân tiểu đường rất nặng mà giờ đã có thể trở về bình thường nhiều năm nay rồi và ăn uống cũng đỡ phải kiêng khem nữa.
Bạn thực sự quan tâm đến sức khỏe của bố bạn thì k có zalo bạn liên hệ cách khác. Quan trọng bạn có thực sự muốn hay không mà thôi.
Chả lẽ em làm top để đùa thôi ạ. Bác chia sẻ lên đây để em và những người có nhu cầu tìm hiểu được biết nữa ạ. Chứ giờ tìm kiếm thông tin trên mạng cũng chung chung, mà báo chí giờ lắm lá cải nửa.
cái đó bạn hỏi a ấy thôi mình đâu phải người chữa trị đâu. Nếu bạn muốn gọi cho mình mình giới thiệu bạn gặp a ấy mà hỏi cụ thể.
Chúc mừng Bố bạn và gia đình bạn. Người mà mình chia sẻ với bạn đặc biệt ở điểm những nguời được a ây giúp đến nay có thể ăn uống bình thường mà ko cần uống thuốc huyết áp nữa.
bạn thử mua viên uống Cinabet xem thế nào. Đây là sản phẩm đầu tiên và duy nhất (trong các sản phẩm hỗ trợ bệnh tiểu đường, rối loạn mỡ máu) sử dụng công nghệ Nano, kết hợp 2 thành phần Nano Berberin NDN + Nano Cinnamomum zeylanicum NDN cho hiệu quả cao trong giảm đường huyết, giảm HbA1c, giảm biến chứng tiểu đường và giảm rối loạn mỡ máu.