Mỗi khi đọc bài viết trong đây lại cảm thấy đôi khi mh vẫn là ng may mắn. Cũng có đôi khi cảm thấy nghẹn chỉ vì vài lời nói bức xúc của vài ng. Mh một ng mẹ có con là VIP một ng xin đại diện cho những ng mẹ lười k có thời gian chơi với con chăm con. Mh có đọc một vài lời trách móc và mọi ng cho rằng đó là thực tế. Nhưng mh chỉ muốn chia sẻ cho mọi ng thế nào mới gọi là thực tế. Mh một ng mẹ k học thức làm công nhân bình thường như bao ng mẹ khác . Chỉ có điều con mh là VIP. Cũng cố gắng cho con đi can thiệp hiện tại hết 6tr 1 tháng chưa kể các khoản tiền đi lại tiền test r thuốc bổ sung thêm cho con. Giờ mh xin nói đến phần thực tế. 1 công nhân như mh hiện tại mức lương cơ bản là 4tr2 1 tháng làm 26 công. Vậy là để đủ cho con đi học mh cần làm thêm mỗi ngày vài tiếng. Chưa nói tới các khoản khác. Mh có gia đình Ck có Ck nhưng gia đình Ck hiện tại đang có khoản nợ 1 tỉ đồng chờ thanh toán còn Ck mh thì 300 tr. Tất nhiên gia đình mh có khả năng chi trả nhưng là trong thời gian dài nên hiện tại mh k thể nhờ sự trợ giúp từ gia đình. Nhưng nói mh may mắn vì mh k sợ chết đói. Mh chỉ phải lo cho con đi học và những chi phí khác. Và mh vẫn còn có 1 công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập để lo cho con. Nhưng thật sự muốn đủ khả năng lo cho con mh phải bỏ thời gian để kiếm tiền. Và muốn kiếm được tiền thì phải đổi lại k có thời gian để chăm con. Mh thật sự ngưỡng mộ những bà mẹ có thể bỏ tất cả để chăm con. Nhưng chúng tôi nếu bỏ tất cả thì chỉ có nước mẹ con ôm nhau tự tử thoii các b. Ai cho chúng t tiền để nuôi con? Chúng t có thể dựa vào ai đây? Bỏ tất cả dễ nhưng làm thế nào để sống tiếp mới là khó. Các b nói có thể vậy mượn nhưng một đứa trẻ VIP cần rất nhiều thời gian. Chúng t có thể vay trong bao lâu 1 tháng hay 1 năm? K chỉ cần tiền mà cần rất nhiều tiền. Vậy vay như thế trả nổi k? Con có thật sự sẽ bình thường được k? Cũng có ng nói bán nhà lo cho con . Ok đồng ý vậy bán xong r ở đâu vậy là thêm nỗi lo tiền thuê nhà. Con bình thường thì may mắn con k trở về bình thường được thế tương lại con sẽ ra sao? Một ng như mh liệu đủ sức để mua nổi nhà cho con hay k? Vậy con sẽ ra sao.. bác sĩ tốt bác sĩ có tâm nhưng k tiền bác sĩ có khám cho k? Haizz Vậy nên mh xin các b hãy suy nghĩ trước khi chê trách ai một điều j đó. Ai có con ng đó sót. K ai có thể nói rằng b yêu con họ hơn chính mẹ của n. Chúng mh cũng k xin ai k cần ai bố thí cho nên khi k hiểu rõ rất cả mong các bạn đừng buông lời chê trách bất cứ ai. Mh viết bài này chỉ để trải lòng suy nghĩ trong những ngày qua . K tranh luận với ai k cãi nhau với ai. Chỉ muốn đứng ở một khía cạnh để suy nghĩ cũng như mong gruop sẽ đúng nghĩa của n vì những đứa trẻ đặc biệt
Thông cảm với mẹ, mình có cháu cũng tự kỷ. Mình đã sống với cháu 2 năm. Nó không dễ dàng nếu ai thực sự đã trải qua. Chỉ có thể đồng hành với con hàng ngày, chứ nói bán nhà lo cho con là người chưa hiểu. Không phải có tiền và 24/24 bên con là chữa được. Nó là 1 quá trình 10 năm có thể 20 năm đầy gian khổ. Mẹ nó và các mẹ khác hay khác hãy cố gắng lên. Đừng quan tâm ng khác nói gì Có lần mình nghe mấy đứa nhỏ hàng xóm nói với nhau về cháu mình “ thằng đó bị điên đó”, khóc tại chỗ. Mọi người vẫn chưa hiểu và cảm thông về hội chứng này đâu mẹ nó à.... vài lời từ cảm xúc.