Hiện tại, những gì mình làm đều vì 2 chữ "cho vui". Không vì tiền, cũng không vì mục đích...giải cứu thế giới, càng không vì những bùng nhùng khác. Trong thời gian vô cùng rảnh rỗi khi mang thai, mình đọc về "thai giáo" rồi tập tành đọc sách cho con nghe, chọn những quyển mình thích, mình chọn sách tiếng Việt và ngữ văn của Việt Nam. Mình đọc tất nhưng bài nào hay mình đọc đi đọc lại nhiều lần cho bé nghe, chẳng ngờ mình lại bị ngấm, thỉnh thoảng hứng lên đọc thuộc được. Trong số đó, mình thích nhất "HỊCH TƯỚNG SĨ". .."Ta thường nghe, Kỉ Tín đem mình chết thay cứu thoát cho Cao Đế, Do Vu chìa lưng chịu giáo che chở cho Chiêu Vương, Dự Nhượng nuốt than báo thù cho chủ..." (Mong các bạn hãy tìm đọc lại. Rất hay) Ta dễ thấy: Chiêu Vương vần vs Dự Nhượng. Văn mà rất thơ, rất dễ thuộc. Chỉ cần người đọc đặt tinh thần mình cao như Hưng Đạo Vương. Tác Phẩm có 1 số NHƯỢC ĐIỂM cần sửa: 1. Sử dụng điển tích và nêu gương người tài của Trung Quốc. Cần viết lại phần đầu tác phẩm vs tên người tài của VN. 2. Tác phẩm dùng để khích lệ tướng sĩ trong thời chiến. Cần viết lại để khích lệ "ai đó" trong thời bình. 3. Người viết lại phải có tinh thần cao, hiểu biết sâu sắc về người tài Vn xưa nay. Mong có 1 ai đó sẽ làm vì mình có ý tưởng nhưng mình ko đủ các yêu cầu trên. Nên mình chỉ là người đọc "hiền tài là nguyên khí quốc gia" để giúp "ai đó" xứng tầm làm điều "phi thường". 4. Ngày xưa, thời chiến Hưng Đạo Vương khuyên đọc "binh pháp" thì ngày nay nửa chiến nửa bình đọc gì? "Vấn đề Biển Đông", "chiến tranh thương mại Mỹ-Trung", "cháy rừng amazon-lá phổi cung cấp 20% oxy cho cả thế giới", "tai nan giao thông do dùng matuy", "vấn nạn ung thư do ô nhiễm thực phẩm, nước, không khí", "anh giết cả gia đình em trai"... Những gợi ý trên có giúp bạn nghĩ ra phải đọc gì ko? 5. Hưng Đạo Vương nêu quan điểm 1 số việc là "thói nữ nhi thường tình" giờ có thể ko còn đúng nữa, vậy ngày nay, những việc như nào là "thói nữ nhi thường tình"?, và phụ́ nữ thì vẫn phải là "nữ nhi", vậy hiện nay có "HỊCH NỮ NHI" ko hay chỉ "HỊCH NAM NHI"??? 6. Hưng Đạo Vương nêu rằng: "đã tập hợp binh pháp các nhà hợp làm 1 quyển gọi là binh thư yếu lược". Vậy người viết lại "hịch tướng sĩ" thành "HỊCH VIỆT NAM" cũng phải hiểu biết đến 1 mức độ siêu phàm để tập hợp hiểu biết thành 1 quyển, gọi là "cái gì thì cái" tùy người siêu phàm ấy đặt. Ai là "người siêu phàm ấy"? Mỗi 1 lĩnh vực có 1 người siêu phàm. 1 người mà siêu phàm mọi lĩnh vực thì là "thánh" chúng ta ko bàn đển. PS: Phật Hoàng là ai? Di chúc của người nói đại khái rằng "bọn TQ chưa bao giờ quên ý định thâu tóm nước Việt ta, dù 1 tấc đất chúng ta cũng phải bảo vệ, quyết không đc để mất". Xin mời các bạn đón nghe...
Hi. Vì mình viết kiểu ẩn ý. Ngẫm mới ra bạn ạ. Hihi. Mình tin bạn. Nếu bạn để ý sẽ thấy, hiền tài là nguyên khí quốc gia, thay vì nói Do Vu, Chiêu Vương là ng TQ ta sẽ kể tên các nhân vật lớn của VN để khích lệ tinh thần con em