Thật tình là chán chẳng buồn nói ý các mom ạ. Năm nay nhà e làm ăn chán quá, có con vào lại tốn bao nhiêu khoản. Đầu năm 2vc cũng cứ tính cố làm sao năm nay tiết kiệm được 300 mà tính từ giờ đến tết thì còn có hơn 3 tháng nữa thôi. Cứ cái đà này chắc năm nay nhà em không có tết luôn các mom ạ. Tình hình nhà các mom thì sao ạ????
Nhà em năm nay mua nhà xong ms có bé con nên cũng không để ra đc dư đồng nào tết này chắc ở nhà không dám đi chúc tết mất.
Thực ra thì cứ như nhà bạn này là sung sướng rồi, mua những thứ mình thích, tiêu xài cho cuộc sống rồi còn lại được vài trăm để dành!
Hí hí đi chúc Tết kiếm tiền mừng tuổi cho con chứ mn mn nói đúng, cảm thấy thoải mái với mức chi tiêu và vẫn còn dư ra để dành, thế là thích nhất rồi. Ai cũng mong có vậy. Chúc mừng em. Năm nay có con rồi cuộc sống có tốn kém hơn nhiều không em? Bây giờ tốn tiền bỉm sữa, giúp viêc. Chẳng mấy mà đến tiết mục học thêm, rồi trường công hay trường tư nhỉ Vui lên mn, qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai
Cũng ko hẳn mn ơi, có cái này thì lại muốn có cái khác. Nhà e lúc phải ở trọ thì muốn mua cái nhà nhỏ để có hộ khẩu HN cho tiện. Mua được cái nhà nhỏ xong thì lại muốn mua oto để đi lại cho an toàn. Mua được oto lại muốn mua nhà to hơn cho rộng rãi. Nên cứ luẩn quẩn mãi! Cảm ơn chị! Có con rồi, tốn hơn nhưng lại có thêm động lực kiếm tiền chị ạ. Nặng nhất là giúp việc, gọi bà cô ở quê ra, thì tốn thêm 4.5t 1 tháng. Đôi năm nữa lại lên hỏi các mẹ tư vấn thêm về chuyện học hành
Nhà e hai vợ chồng làm nhà nước , con thì cũng còn nhỏ . Mỗi tháng bỏ ra được 3-4 triệu còn lại gọi là vừa đủ tiêu , Chẳng dám mua gì to tát . Bao giờ mới có xèng mua đc đất xây nhà và mua oto , nghĩ mà gian nan quá
bạn giống nhà mình, năm nay chán quá chả thấy tiền đâu, sắp nằm ổ rồi mà còn chưa có đồng nào tiết kiệm