Cho rộng rãi thoải mái mà yên tâm c ạ. Nhà e đang ở nhà tập thể, diện tích sử dụng được có 50m2 nên nhiều khi cũng hơi bất tiện. E tính cuối năm sau cố mua nhà đất độ hơn 30m2 chút.
E tính ra thì cũng đạt kế hoạch nhưng tiền cầm trong tay thì mới đc 1/2, còn 1/2 đang ở dạng nợ chưa thu hồi. Bùn quá ạ.
Đạt được mục tiêu cảm thấy vui mẹ nó nhỉ! Mình thì từ đầu năm đến giờ chỉ có tiêu, tiêu và tiêu thôi! Các khoản đầu tư thì đều năm sau mới có lãi! Tuy nhiên cuộc sống thì vẫn cứ phải vui lên các mẹ ạ!
Vui mn ạ. Cs là cứ phải lạc quan và yêu đời. Như mn có chỗ đầu tư sinh lời cũng là điều mừng. Thu tiền muộn chút thôi.
Lo thì cứ lo đi bạn và đag độc thân thì lên kế hoạch tài chính để sau còn thoải mái đầu óc hơn chút nhé.
Vậy là thành công 1/2 rồi. Đạt được 50% kế hoạch, còn hơn nhiều kế hoạch của các công ty nữa, làm ăn thua lỗ, năm nào đầu năm cũng vẽ ra đẹp cuối năm không đạt 10% mục tiêu.
Bán than với các mẹ, Mình cũng 31 tuổi rồi, giờ đang con nhỏ nên làm mãi chỗ này vì thời gian linh hoạt thích hợp vs mình hơn, cũng nghĩ mấy nữa con cứng hơn thì kiếm chỗ khác, mà cái gì cũng có cái giá của nó các mẹ ạ, thế là thôi em lại ì ra chả tranh thủ tích lũy kinh nghiệm gì. Mình đẻ cũng dầy nên giờ vất, thôi thì cứ sướng tới đâu thì sướng đi đã.
Kkk tớ thì tháng nào hết tháng ý luôn vì tòan nhu cầu cơ bản. Nhìn mình rồi nhìn bạn lại buồn ghê gớm.