lối sống vẫn vậy mn ah, chỉ có là những khoản biếu xén lên nhiều mn ah, thi thoảng biếu oba 20-30tr, hoặc mua 1 món đồ điện tử nào đó biếu oba hoặc mua thay đồ đạc trong gdinh. có 1 cái nữa là e chuyển qua mua sắm trừ vào thẻ nên cảm giác tiền kiểm soát kém hơn chi tiền mặt nên hơi vô độ. sắp tới sinh bé chắc ở nhà e cũng bớt bớt tiêu hơn chút ko thì cũng đau đầu ah
Chúc mừng mn sắp có em bé nữa nhé. Thời gian đầu ở nhà thì đỡ tốn thật. Thường mua đồ mình cũng mua loại tối thiểu dùng được thôi. Không thì phát sinh linh tinh nhiêu lắm.
vâng, e cảm ơn c, đồ thì e sắm cho bạn này tươm tất nên cũng tốn kha khá rồi, chắc 1-2 tháng chỉ ở nhà thôi ko mua gì xong cận tết lại bung lụa tiếp
Nhà e thì khoảng 30tr/tháng. Tính sơ sơ như sau: - Tiền học của 2 con: 6.5tr/tháng - Điện tbinh : 700-800k - Tiền nước dịch vụ, gửi xe (vì ở cc): 600k - Trả nợ NH mua nhà 3tr - Trả nợ tiền thua chứng khoán của ck khoảng 7tr (may quá, cbi hết nợ) - Tiền sữa cho 2 con: 1tr/ tháng (2 bé uống sữa tươi) - Tiền bỉm: 400k - Tiền tiêu của chồng khoảng: 3tr - Tiền vợ tiêu: 1tr (Nếu tháng nào mua váy vóc, mỹ phẩm thì khoảng 2-3tr) - Tiền ăn ko tính đc vì đồ ăn ô b gửi ra, đi chợ ít nhưng mua hoa quả, thức ăn bán sẵn có - Đưa các con đi chơi, đi ăn ngoài (đợt này ít): 1-1,5tr/tháng - Tiêm phòng: 500k/tháng (tháng có tháng ko do bé cũng đã lớn) - Và còn rất nhiều thứ linh tinh nữa mà ko thể kể hết. Nhưng hàng tháng cũng fai mất chừng ấy do phần trả nợ NH nhiều.
nhà mình 5 người: bà, bé 10 tuổi, bé 1 tuổi, 2 vợ chồng mỗi tháng chi tiêu tiết kiệm lắm cũng phải 15 tr
Nhà mình phải thuê nhà đã mất 5tr rồi, con học và ăn trưa 5tr nữa. Tính ra 20tr hết lương cả vợ cả chồng luôn. Nhiều lúc thấy bế tắc thật sự
Nhà mình không biết thế này có ổn không: Tiền nhà + điện nước :1700k ( mình ở ngoại thành) Tiền ăn: 2000j ( ông bà gửi gà + gạo + trứng + thịt cho tháng khoảng 2 lần) Tiền khám thai + thuốc: 1500k Tiền sữa + ăn vặt của mình : 1000k Chồng tiêu vặt: 2000k Mua sắm + cưới hỏi: 1000k Ling tinh: 500k Tháng khoảng 10 triệu, mình bầu yếu không đi làm được nên phải tiết kiệm để đi sinh nữa. Thế này hợp lý chưa các m?
nhà e mới 2 vc với 1 đứa con 2,5 tuổi mà 1 tháng k dưới 15tr. riêng khoản học thì năm nay e vẫn cho học tư, sang năm con nói sõi thì chuyển công, giảm được khoảng 2 tr. Nhưng các khoản khác e thấy tháng nào nhà e cũng mất chi phí, mà e k thấy c ghi vào đây. Bé nhà c k dùng thêm sữa hay đồ ăn gì thêm ạ? ốm đau tiêm phòng? riêng như hiếu hỉ đi lại về quê tháng này nhà em hết 3tr. NGoài ra còn có hóa phẩm dùng sinh hoạt trong gđ, rồi mỹ phẩm, rồi quần áo. Nên e nghĩ là cái này của nhà c chắc chưa phải là tổng chi tiêu.
Con tớ lớn rồi,1 đứa 13t, 1 đ 10t , hết tiêm lâu rồi. Sữa con m u là sữa tươi mộc châu thanh trùng, tính luôn vào tiền đi chợ Xà phòng, sữa tắm, kem đánh răng m hay mua 1 lố, dùng dần kiểu cùng như đóng tiền cáp net cả năm ấy, nên k ghi vào đây bạn ạ. Hiếu hỉ quỹ riêng rồi, ps thì lão ck lo là chính Quần áo m cũng k ghi. bọn trẻ mặc đồng phục, lão ck chuyên sơ mi quần âu nên mỗi lần đi mua mua luôn 3-4c mặc cả năm Quần áo của tớ thì mua linh tinh nhg cũng là có khoản thưởng hoặc gì đó thì mua. Tổng chi tiêu chắc phải ghi 1 năm rồi chia ra mới chính xác được bạn ạ. Kia m ước chung chung thôi.