2 vợ chồng mình cưới nhau được 2 năm nay, mình kinh doanh online, mấy món (nhưng chủ yếu đến từ shop quần áo của mình) thu nhập bình quân sau khi trừ hết chi phí mặt bằng, nhân viên, quảng cáo này no cũng được khoảng 25tr/tháng. Còn vợ mình làm nhân viên mua hàng lương tầm 10tr. Nhà mình mới có cháu năm ngoái, ở chung với bố mẹ mình. Nhà bao việc, nhưng cũng muốn mua 1 con xe vừa tiền để tiện cho mưa che nắng, và thỉnh thoảng về quê nội ngoại. Nhưng vợ mình k đồng ý, chi phí nuôi ô-tô hàng tháng bét cũng 3-4tr, tiền nhà, tiền sữa, nhiều khoản, vả lại, 2 vợ ck có tiết kiệm được tầm 200tr, muốn mua thì vay mượn thêm. Mình thì nghĩ mua trước rồi có gì góp tiền trả sau, vợ con đi chơi cuối tuần, về nhà ông bà, cũng gọi là đỡ nắng và bụi hơn.
Nuôi oto chắc chắn 1 tháng phải từ 3-4 triệu rồi. Nếu thu nhập của bạn ổn và đều thì ko sao. Cơ mà làm tháng đc 35tr/2vc mà mới có 200tr tiết kiệm thì đoán là bạn mới kiếm được trong thời gian ngắn đây thôi. Tầm tiền ấy mua oto vất vả lắm, bao giờ dư dả hẳn hẵng mua. Vay mượn mua đất, mua nhà thì ok chứ mua xe để đi lại đơn thuần thì ko hợp lý lắm!
Nghe bạn kể rất chi tiết thì mình cũng có góp ý với bạn như sau: với thu nhập và số tiền tiết kiệm như gia đình bạn thì khoảng 5 năm nữa bạn hãy mua ô tô, lúc đó tài chính bạn đã vững vàng, con bạn cũng đã lớn, trong thời gian này khi đi xa hay về quê thăm ông bà bạn có thể thuê xe để đi cho an toàn!
Vâng 2 vk ck cũng mới bắt đầu tiết kiệm được chút ít thôi anh ạ, em cũng hơi đắn đo nhưng chắc là phải cân nhắc kĩ lại hơn anh ạ.
Ý chị giống ông anh ở trên, chắc em cũng phải suy tính kĩ lại chút, em thì muốn chốt luôn nhưng vk em cản quá, nên chắc phải cân đối thêm rồi chi ạ
Mua ô tô mà chỉ để phục vụ đưa vợ con đi chơi, về nhà cuối tuần thì khuyên bạn nghĩ lại, đi taxi vừa đỡ mệt lại đỡ tốn tiền. Nhất là khi kinh tế chỉ có vậy, nếu dư giả thì chả nói làm gì, mua con xe cỏ giờ bèo cũng phải trên 300
Lương có 50tr mà nhà 4 miệng ăn thì đi SH là sang rồi, có việc thì gọi taxi grab. Nuôi oto kiểu gì chả phải cân đo đong đếm, mệt người.
Nói vậy thì chẳng ai mua nổi oto ) Cũng may mọi người không nghe theo mớ lý thuyết ba xu này nên oto đi đầy đường!
Đọc lại đi bạn, mình bảo là "mua xe mà không bị áp lực tài chính thì không nên dành quá 6 tháng thu nhập". Mình chỉ đưa ra ý kiến cá nhân thôi, dựa theo kiến thức về quản lý tài chính. Mớ kiến thức này đối với người tài sản chỉ cần lẩm nhẩm vài cái là tính được thì đúng là ba xu thật. Lúc trước dân mình nghèo, giá xe lại quá cao nên quen với việc tích cóp hàng năm trời để mua một cái phương tiện di chuyển. Còn bây giờ thì cũng khác nhiều rồi. Ai bảo bạn là nếu mua xe như vậy thì không ai mua nổi? 100tr/tháng là mua được mấy con hạng B, 200tr/tháng là có xe gia đình ngon lành, 300tr/tháng có thể với tới Mercedes. Nhiều người mua xe chỉ cần 1 tháng thôi bạn ạ. Đã nghèo còn sĩ, chi tiêu ko khôn ngoan thì chỉ ngày càng nghèo thôi.
Cái này tùy quan điểm về tỷ lệ làm ra - hưởng thụ của mỗi người. Ngoài thu nhập còn phải tính tài sản nữa. Mẹ susan nói hơi khó nghe nhưng trước mình cùng quan điểm với mẹ ấy. Thu nhập trên 100tr, ts trên 7-8 tỷ mới nên mua. Bây giờ không khí ô nhiễm quá thì việc có ô tô trở thành thiết yếu hơn, nhưng thu nhập 50tr thì vẫn không nên mua. Đấy là do tính mình thích chơi chắc phòng xa. Còn đời mà cứ muốn hưởng thụ luôn cũng có nhiều cái hay.
. Tớ mua xe cũng bằng thu nhập 6 tháng, theo đúng lý thuyết. Nhưng có phải ai cũng có thu nhập 100-300tr 1 tháng đâu để mà nói được như thế. Theo công thức ấy thì Việt Nam ta hiện giờ vẫn đi xe đạp với cưỡi ngựa thôi. Trên otofun, diễn đàn về oto, có nhiều chủ đề liên quan đến việc mua oto. Và ý kiến chung thì loanh quanh 30tr/tháng là có thể mua rồi. Còn nghe các nhà kinh tế học thì ngoài đường chắc chỉ có xe taxi với Grab.
Thanks chị, e cũng thương vợ con thôi, chứ cũng chưa dư giả gì nhiều, mà e cũng k phải mua để khoe mẽ luôn, mà quan trọng là vợ phủ quyết toàn phần nên có lẽ là em dành tiền để làm việc cần hơn. @@
Đúng a ạ, ô anh rể em mới rước con gran i10 bản basic, cũng đi vay mua, nhưng thấy ông thoải mái lắm chứ k đắn đo nhiều như em, chắc là tùy quan điểm mỗi người nữa a ạ, nhưng bản thân em chắc là đồng ý theo vợ em thôi@@