Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hãy dành 1 phút để đọc và nếu các bạn có người thân, bạn bè ở Mỹ thì hãy vui lòng thông tin cho họ. Tin từ Bệnh viện Gleneagles (Ampang) Khẩn ! từ Gleneagles Hospital: Bảy phụ nữ đã chết sau khi hít vào một mẫu nước hoa miễn phí được gửi qua thư cho họ . Đó là các sản phẩm độc dược. Nếu bạn nhận được mẫu miễn phí trong thư như sữa, nước hoa, tã ,... hãy ném vứt chúng đi. Chính phủ sợ rằng điều này có thể là một hành động khủng bố. Họ sẽ không công bố nó trong các tin tức, vì không muốn tạo ra hoảng loạn hoặc cung cấp cho những kẻ khủng bố ý tưởng mới. Hãy gửi bài này cho tất cả bạn bè của bạn và các thành viên trong gia đình . Diane J. Ford Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Văn phòng Quản lý rủi ro 101 M Street, SW Washington, DC (202) 645-3419 (202) 645-3419 (202) 645-3419 (202) 645-3419 (202) 645-3419 (202) 645-3419 (202) 645-3419 (202) 645-3419 (Văn phòng) Dear All, If you do have relatives or friends in States, please alert them of this news ! Please spend 1 minute and read on... News from Gleneagles Hospital (Ampang) URGENT from Gleneagles Hospital : Seven womens have died after inhaling a free perfume sample that was mailed to them. The product was poisonous. If you receive free samples in the mail such as lotions , perfumes , diapers, etc... throw them away . The government is afraid that this might be another terrorist act. They will not announce it in the news because they do not want to create panic or give the terrorists new ideas. Send this to all your friends and family members. Diane J. Ford Office of the Chief of Police Office of Risk Management 101 M Street, SW Washington, DC (202) 645-3419 (202) 645-3419 (202) 645-3419 (202) 645-3419 (202) 645-3419 (202) 645-3419 (202) 645-3419 (202) 645-3419 (Office)
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Tình hình là trời lạnh quá nên cả nhà ko dám thò tay ra mổ cò nữa hay sao ấy nhỉ? @ HƯơng đâu rồi, còn tập lái xe nữa ko? Mấy bữa nay tuyết rơi nhiều quá rồi ở nhà ôm con phải ko? @ Bà Thu này chuẩn bị hành lý về DK hay sao mà chẳng thấy hò hét gì nữa này @ Cả út Nga nhà mình nữa này, có anh yêu bên cạnh là ko còn nhớ tới ai nữa này @ Chị Vân ui, anh em nhà nó giữ chân giữ tay chị lại hả, hihihi. @ Chị Nguyệt thế nào rồi, đón sutu về lại được chưa hả chỊ? @ Chị Dung giờ về lại Vn còn dám chạy honda nữa ko ta?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... nhà cửa vắng vẻ quá vào quét dọn cái nào @Hồng: chuẩn bị đón Noel thế nào rồi hả em @mesutu: đỡ đau chân chưa vậy , con gái chắc giờ lớn lắm rồi khi nào show ảnh nhá @chị Dung ơi: dạo này chị có làm bánh kh? show ảnh em xem với, ngữong mộ chị bắt bông kem lắm mà kh học đc chắc em toàn hoa chân hic hic @all: chúc cả nhà mình mạnh khỏe để còn tiếp tục sự nghiệp 888 @me Muối: kh show ảnh sinh nhật Muối ah
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Em mới bắt đầu trang trí cây thông và cửa sổ, vẫn còn time chị ạ nên cứ từ từ, còn tiệc hôm đó thì em lên list sẵn rồi và đang mua dần dần. Còn nhà chị thì sao? Chuẩn bị gì chưa?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bực mình ghê , viết bài dài ngoằng chúc sinh nhật Muối, hỏi thăm các chị em trong nhà mình .................thế mà bấm nút gì mà nó biến mất sạch sẽ . Chán ghê . Thôi lười quá kg viết lại , giờ là tổng chào và chúc cả nhà luôn vui vẻ nha.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Khoe hình trời đổ tuyết bên đây mà debui vẫn phải lái xe đưa con đi học , oách ghê chưa hihihih: Đây là đường xuống núi . Nhà mình trên núi cao, nên trời mà đổ tuyết hay suơng mù là dày đặc khó lái xe lắm : Đây là hình 2 nhóc :
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Đây, tại internet yếu quá, chả up được hình gì cả. Bên này đang mưa nhiều lắm. Giờ đang chịu khó ngồi úp hình lên nè, tí được thì cho lên luôn....
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chưa em ạ, dạo này gần cuối năm nên cũng bận việc, chị định để qua tết đưa bé lên cho đi mẫu giáo, nhiều lúc nhớ con lại khăn gói về quê.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Em đã đỡ rùi, chỗ bị thương sắp liền rồi nên ngứa lắm, em đang lo bị sẹo đây nè con gái em sắp SN tròn 2 tuổi rồi, con gái chị giờ chắc lớn lắm rồi nhỉ, được bao nhiêu cân rùi chị? bé đi nhà trẻ à
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bến đó trông tuyết hấp dẫn ghê, nhưng mà thương lũ nhỏ chắc bị lạnh lắm nhỉ? em ở VN nên chưa biết cảm giác có tuyết như thế nào, thích tuyết nhưng sợ con gái bị lạnh hihi........... Hai bé nhà chị lớn và dễ thương ghê, cái ảnh cuối là ở trường học hả chị
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... chị nguyệt ơi,bên đó có tuyết nên nhiệt độ rất thấp.nhưng không hề bị lạnh buốt như ở vn đâu chị nhé.mà em chỉ thấy nó lạnh mát mát sao đó.chứ ở vn mình, mỗi khi mùa đông thì lạnh buốt đến tận xương,tận óc luôn đó chị nhỉ. nhà mũi tẹt đang đợi 1 tuần nữa là sang bên kia nghịch tuyết đây.cô lanuong hay bé sutu có muốn 1 ít tuyết làm kỉ niệm thì mũi tẹt sẽ mang về vn cho nhá... À,tết năm nay chị em mình sẽ ọp ẹp đông vui lắm nhé..trước mắt là có thêm chị Quỳnh,maribelle....
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chuẩn bị hành lý đến đâu rồi, bà ko vào nhà làm tui nhớ bà quá, hic... chỉnh đốn nè, nick của tui là Mirabelle chứ ko phai maribelle, ặc..ặc.. Từ giờ đến khi bà đi chẳng biết bà có vào lại nhà ko nhưng cứ chúc lên đường may mắn nhá, hehehe
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... chào cả nhà ... @ Thu ...bên đây còn đầy tuyết và sương mù về đầy mà tha hồ nghịch nhe ...nghe Thu nói tết này ọp ẹp gì đông vui vậy có quỳnh , hồng , nguyệt và em lanuong , chắc lúc đó có em bé của lanuong theo nữa , nêú có nhớ chụp hình em bé nhiều vào nhe để mừng em bé gái mà ... Thu ..hôm bữa chị mỡ miệng xin ox chị qua em chơi ở lại 1 đêm nhưng ox kô cho nói là kô cho đi qua đêm ..nhưng xa vậy kô ở lại 1 đêm thì làm sao vì đi xe lữa hết mấy tiếng bận đi về thêm mấy tiếng nữa thì làm sao đi trong 1 ngày được ..nên đành thôi vậy ...chắc chị em mình kô có duyên gặp mặt rồi ...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chị Vân ưi, nhìn 2 đứa nhà chị iu quá là iu ý. Bắt chước chị em khoe hình tuyết bên em nè
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... dễ dầu gì cho Dung sexy đi một mình qua đêm ...........lỡ ai bắt cóc thì sao đây ? đúng hem ? hihihi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... chị cũng cảm thấy thế đó , tuy thấy lạnh nhưng kg lạnh thấu bên trong . Nhưng ngược lại nếu trời kg đổ tuyết mà nhiệt độ xuống thấp là lúc đó mới lạnh . Đúng kg Thu ?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Sutu : làm một chuyến hưởng tuần dập mật qua Châu Âu thử đi em . loãng moãng lém đó . Chỗ vết thương em lấy nha đam thoa vô đỡ ngứa lắm đó . Hồng : wow bên ấy tuyết còn dữ dội hơn bên đây . Còn hình kg sô tiếp đi Hồng . Nhìn cảnh tuyết đẹp hen mà đi ra ngoài thì ngán quá ngán . Muối : hèn chi, hèn chi ........đợi dài cả cổ . Chắc vừa tập thể dục cho bụng nhỏ gọn lại vừa post hình qua nên nó chì internet xuống đứng máy luôn kg tải hình nổi . Mau mau đi Muối ơi .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Đây hình đây, bắt đầu cho lên nha..... Úp mãi mới xong....
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bánh bố Muối làm cho Muối: Đọc thiệp sinh nhật mẹ làm đặc biệt cho Muối: Chuẩn bị bàn ghế: Một vài người khách, sinh viên và Mark là family friend: Daddy đang nướng BBQ: Muối sung sướng nhìn nến, vì chờ đợi mãi mới tới ngày thổi nến: Thổi nến: Có cả daddy nữa đây: Đau đầu quá: Cố cười cho vui: mở quà: Quà của mẹ: quà của uncle Mark:
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... CÒn nhiều hình nữa, ai muốn coi thêm thì xin mời vào: http://my.opera.com/rebecca-anni-niiranen/albums/show.dml?id=5514072