Đừng đau lòng mà hãy thử bài toán xác xuất, gặp đối tượng trái dấu or .... cùng dấu ( cái này tùy hỉ ) cũng phọt ra câu ngôn tình ấy, 99 kẻ tưởng mình hờ âm thần nào cũng có 1 em/ anh nào đó đã từng cày truyện tổng tài, kkkkk....................Bởi ..... Đời này NGƯỜI TRI KỶ CUỐI CÙNG BAO GIỜ CŨNG GẶP NGƯỜI CHI LI
Gái trẻ không ổn, gặp vài em tầm ngoài 30 thì cũng lắm tật, nói chung là số mình đen. Mà trước giờ chỉ gặp có vài người à, chắc do gặp quá ít chăng?
Dạ em xin ngoài lề 1 chút ạ: Các chị ai chơi fb vào nhóm hội chị em này để cùng nhau chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống ạ https://www.facebook.com/groups/hoiphunugiupnhauhanhphuc/ em xin cảm ơn
Bây giờ mình sinh sống ở Đà Nẵng rồi bạn ơi Bỏ Hà Nội mà đi rồi Có cơ hội nào gặp gỡ hay giao lưu hoặc giới thiệu nữa không nhỉ? mình 86.