Cái này người ta nói là: sướng mà còn tinh tướng.... Nói vậy thôi, chứ mc chị cũng dễ chịu lắm, dù bà ko giúp đỡ j về việc chăm sóc chị hay lũ trẻ (ở riêng mà)
26 tết tớ sinh em bé, mc ra đúng...36h dù tớ mổ, nghĩa là ra lúc 7h sáng, trước khi tớ lên bàn mổ, ngủ cùng con dâu 1 đêm trong bv, chiều hsau bà về. Tớ chẳng trách j, vì bà có cửa hàng giò chả, 26 tết mình đi đẻ mà ép bà nghỉ hàng ra chăm thì cũng khổ. Vde ko phải là bà tham tiền ko nghỉ, mà nghỉ những ngày sát tết là mất khách. Bà biết vậy nên bà cho 20tr để con trai con dâu chọn bv chăm sóc tốt mà ở. Đầy tháng về, bà bảo khổ thân, 3 đứa con, lại tận 2 anh ku... thôi bà cho 1 ít tiền. Đổi sang cái nhà to hơn, rộng hơn mà ở, ko thì thêm vào, mua cái nhà nhỏ cho thuê, thêm tiền mua sữa cho con... Mc muôn năm
giờ các mẹ chồng cũng khác rồi, mọi người cứ quan niệm làm hồi mới lấy em cũng sợ. Về mới thấy mẹ xì tin hơn cả mình, thi thoảng rủ con dâu đi cà phê nữa cơ. Mà mẹ tâm lý lắm, chồng mình toàn bảo "Chả biết ai mới là con ruột" hehehe. Nói chung mỗi nhà mỗi cảnh, cũng cha rbieets thế nào
Mc mn không những quan tâm đến con dâu mà còn cho nhiều tiền nhỉ Mc mình cũng dễ chịu hơn mẹ đẻ. Gọn gàng, ngăn nắp, không cáu gắt bao giờ.