Không hiểu bọn họ được dạy dỗ ra sao bạn nhỉ ? "Gieo nhân nào gặt quả ấy" rồi sẽ có lúc bọn họ phải nhận "quả" của mình thôi. Chỉ là xã hội đạo đức ngày càng xuống, mình lo cho 2 bé nhà mình quá không biết 2 bé sau có bị ảnh hưởng bởi môi trường xấu không nữa (
Còn nhớ hồi xưa phải lên đại học mới bắt đầu biết đến son môi là gì ? vậy mà bây giờ đi ra đường, qua mấy trường tiểu học đã thấy các bé lớp 4 lớp 5 bôi son đỏ chót rồi. Trẻ con bây giờ dậy thì nhanh quá. Toàn trước tuổi thôi. Tâm sinh lý còn chưa vững mà đã đến tuổi như vậy thì người hiểm thật
cũng là một phần là do bố mẹ không có nhiều thời gian mãi mê bận rộn công việc nên chúng nó học hỏi từ bạn bè nữa
Lớp 6 ngày xưa ngồi cạnh còn xấu hổ. Bọn trẻ giờ tiếp xúc sớm quá. Nếu ko dc giáo dục giới tính là lại có hậu quả ngay.
Giờ thông tin trên magnj đầy rẫy ra. Quan trọng là sự quan tâm giáo dục của người lớn cho trẻ nhỏ ntn. Vì tầm đó chúng rất tò mò.
Sao dạo này mình hay nghe những chuyện này thế, cảm thấy không còn là trẻ con nữa. trước mình lớp 6 vẫn còn ngồi cổng trường mút kem =))