Sau 4 ngày thì thành công cũng chạm tay ! Thực sự là có nhiều ca bản thân người mẹ trước khi tới đã nghĩ là ca của mình không hề khó chắc vì bé còn nhỏ nên sẽ dễ thôi ... nghĩ mọi thứ đơn giản ... SỰ THẬT LÀ : Sau vài ngày vật vã - mới hỏi chị : chị Hương ơi có ca nào khó như ca của em ko chị ? Hi hi nhiều lắm - lần đầu tiên tới : ti núm ngắn quầng hơi phồng - bé thắng lưỡi ngắn - đầu lưỡi vuông - điểm chốt lưỡi cực kỳ thấp - môi dưới chuyên bị mút vào bên trong nhìn sợ dã man - vì phản xạ kém do toàn mút trợ ti và ti giả gần đây chán trợ ti - vì qua trợ ti ko hiệu quả - dùng d ây câu bé mới bú đc trên ti ! Quá khó khăn nên chỉ định cắt thắng lưỡi ! Sau khi cắt thắng lưỡi : NGÀY 1 : bé bú tốt hẳn không cần dây câu rút sữa rất nhanh - chỉ có điều phải trên tay mình mới chốt đc mà đặc biệt là bé chốt hay đánh tuột lưỡi - tức là bé mút rất tích cực 1-2 cữ sau đó không muốn đưa lưỡi ra và toàn đánh tuột lưỡi - cực kỳ cáu gắt - mẹ gần như không thể làm gì đc vì cứ tập mà vào trượ 1-2 cái bé chán ko muốn ăn - cứ phải ăn trên tay bác lại còn bên ti khó hơn có 1 xíu nó cũng chê ỏng chê eo không thèm ăn ! NGÀY 2 : cũng gần như ngày 1 - bé tiến bộ rất ít - vẫn là trên tay bác - mẹ thực sự hoang mang vì chưa làm đc gì nhiều - có 1 bên khó hơn hôm nay đã ăn được - và trên tay bác ăn rất ngon và no rồi ngủ không thấy khóc gì mấy - chỉ ăn với ngủ - thực sự bác rất mỏi tay luôn - gần chiều tối mới bắt đầu cho mẹ học để tối làm- có tiến bộ 1 tí ... đặc biệt là sau khi ngủ 1 giấc dậy bé gần như quên bài lại học lại từ đầu - đến đêm thấp thỏm chờ - đến 11:30 gọi video 30 phút hướng dẫn bố đứa bé hỗ trợ mới ăn đc 1 lúc ! NGÀY 3 : (nhà thì đang bao việc chuyển văn phòng ) : vẫn phải tới cữ ăn của bé thì xuất hiện - có vẻ có tiến bộ hơn nhưng vẫn hơi chậm trong buổi sáng - đành hướng dẫn cả bố với bà cùng hỗ trợ mẹ - cuối buổi sáng thì có tiến bộ hơn 1 chút - chiều thì có tiến bộ hơn 1 ít nữa - cả tối cứ đến cữ ăn của đứa nhỏ là lại chát suốt bố đứa nhỏ thì cứ tới cữ ăn là lại đi đưa đón mình sang ( may nhà bé gần nhà mình ) cả đêm hôm ấy 2 vc hì hục cũng cho ăn đc cả đêm ko phải xúc thìa mừng rơi nước mắt ( người mừng nhất chính là mình ) NGÀY 4 : cuối cùng cũng học xong ăn đc các tư thế khác và bé ngoan hơn ! May quá cuối cùng cũng tốt nghiệp ! Sợ quá Sợ mấy ca khó quá ! Nếu nhiều ca khó quá có khi bỏ nghề - không hề được tự do - cứ đến cữ cho ăn của em bé là mẹ nó gọi không thì tự mình cũng nhấp nhổm ! P/s: dù khó nhưng mình vẫn luôn tin là không bỏ cuộc thì thành công sẽ chạm tay ! Có những ca tưởng là khó mà thực ra là ... rất khó !đấy nhớ đã bảo rồi biết bao nhiêu ca - ca nào thực sự ở với mình đủ lâu mới hiểu được là như nào ! Không màu hường đâu nhé ! Chính thức thoát khỏi cảnh bỉm sữa các cữ để mai lại bước vào các cảnh bỉm sữa tiếp theo đang dày đặc lịch luôn ! ☹️ thực sự không biết phải nói gì khi nhìn đống lịch ! Nhà thì bao việc !