Bé con nhà em 2,5 tuổi, phát bệnh hen từ tháng 4/2013, trước sinh nhật 15 ngày. con bị hen di truyền từ bên nội và dị nguyên là bọ mạt nhà hay còn gọi là bọ bụi nhà. từ lần đầu phát bệnh đến nay, cách 3 tháng con lại có 1 cơn bệnh cấp. còn hàng tuần và hàng tháng thì đều đặn và thăm bác sĩ ở khoa nhi Bạch mai tính đến thời điểm này, con phải duy trì 1 ngày 2 nhát xịt Seretide, 1 gói Singulair, 10ml Mutivitamol, 10ml Immunaron vợ chồng em ki cóp làm được bao nhiêu đều đổ vào thuốc men cho con hết. uh thì thôi, tiền mình làm là để cho con cơ mà, nhưng con ốm hòai, em chán quá cứ trời trở lạnh là ho, cứ vào nhà ai mà ẩm mốc bụi bặm cũng ho, đặc biệt là chỉ cần ngủ 1 giấc ở môi trường ấy là con sẽ lên cơn co thắt phế quản, ho dữ dội kèm theo tiếng khò khè ran rít ở phổi ngay, huhuhuuh em muốn mở topic này để học các mẹ cách chăm con có hệ hô hấp kém, đặc biệt là các mẹ có con bị hen suyễn mà dị nguyên là bọ bụi nhà nhiều khi em cứ tự hỏi, có phải mình là người mẹ kém cỏi, thiếu kiến thức và kinh nghiệm nên con mình mới hay ốm bệnh như thế này ko nữa các chị ah
Ðề: Cùng con sống chung với bệnh hen suyễn em để dành trang đầu tiên để pót thôgn tin, kiến thức liên quan đến bệnh hen suyễn ở trẻ em mà em được bs cho
Ðề: Cùng con sống chung với bệnh hen suyễn em để dành trang đầu tiên để pót thôgn tin, kiến thức liên quan đến bệnh hen suyễn ở trẻ em mà em sưu tầm được
Ðề: Cùng con sống chung với bệnh hen suyễn em để dành trang đầu tiên để pót thôgn tin, kiến thức liên quan đến bệnh hen suyễn ở trẻ em
Ðề: Cùng con sống chung với bệnh hen suyễn Mình hóng bé nhà mình hô hấp cũng kém. Cầu cho con mạnh khỏe!
Ðề: Cùng con sống chung với bệnh hen suyễn hic thương con quá,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ðề: Cùng con sống chung với bệnh hen suyễn Con mình cũng bị VPQ nhiều lần, chuyển sang hen phế quản đấy. Con được 29 tháng, đã vào viện Nhi tiêm 3 lần rồi. Lâu nhất là tháng 8 vừa rồi tiêm 11 ngày Fortum và amikaxin đấy. Khổ lắm, tiêm nhiều quá nên con sợ. cũng xịt dự phòng Flixotide ngày 2 lần, mỗi lần 2 nhát. Singular uống trong vòng 6 tháng rồi mà vẫn tiêm như thườngBg cứ vào đến cổng viện Nhi là con lại khóc thét lên đòi về. Mình cũng hay khám ở Bạch Mai của bác sỹ Ngân. Hiện tại con cũng lại đang viêm phế quản. Nghỉ học hai tuần nay về nhờ bà ngoại rồi. Cũng mong các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ với những mẹ có con bị bệnh giống con mình. Không biết thì bao giờ các con mới khỏe mạnh và hết bệnh đây. Nhìn con ốm mà thương quá. Tháng nào cũng tốn tiền mua thuốc cho con mà chẳng thấy sức khỏe của con t ốt lên
Ðề: Cùng con sống chung với bệnh hen suyễn Mẹ chồng mình bị hen phế quản, hay ho và khó thở, đến chồng mình giờ cũng hay bị ho lâu ngày. Bệnh hen suyễn mình cũng nghe nói là di truyền mà nghiệm thấy nhà mình cũng vậy. Cún nhỏ nhà mình bị phế quản mấy lần đi khám bác sĩ cũng bảo là Hen phế quản.
Ðề: Cùng con sống chung với bệnh hen suyễn Nhóc lớn nhà mình 10 tuổi rồi, trước cũng bị viêm phổi khi 6 tháng, sau đó chuyển thành hen phế quản. Cả nhà khốn khổ với nó, chỉ cần 1 tuần không phải đưa con đi khám là cả nhà mừng lắm rồi. 6 tháng tuổi hai mẹ con lê la hết bệnh viện này qua bệnh viện khác, tiêm nát hết ven tay phải lấy ven ở đầu, nhìn con mà trào nước mắt. May mắn gặp thầy gặp thuốc. Từ 1,5 tuổi đến giờ họng nó thành inox rồi, mùa đông vẫn ăn kem như thường.
Ðề: Cùng con sống chung với bệnh hen suyễn Bạn dùng dự phòng cho con bằng siro phật thủ xem nhé, con nhà mình hay bị co thắt phế quản một dạng nhẹ của hen, dùng đều đặn hàng ngày trước khi đi ngủ, thấy có tác dụng, giảm khò khè lắm đấy.
Ðề: Cùng con sống chung với bệnh hen suyễn Con tớ 4.5 tuổi vẫn như tình trạng con bạn, hay đi gặp bác sỹ lắm mặc dù đỡ hơn hồi bé, bạn có cách gì hay mách tớ với, tớ đang cần lắm nhé!
Ðề: Cùng con sống chung với bệnh hen suyễn cháu em cung bị hen, hen kéo lên luôn, mà đi khám và được BS thắng ở bệnh viện nhi cho thuốc, uống điều trị sau 5 tháng, giờ hết hẳn luôn,nói chung là khi hen là đưa qua khám, có tiền sử hen là phải uống theo đúng hướng dẫn, giờ ổn rồi
Ðề: Cùng con sống chung với bệnh hen suyễn Oánh dấu kinh nghiệp của các chị ạ........................
Ðề: Cùng con sống chung với bệnh hen suyễn đứa em con nhà dì em cũng bị hen di truyền bên nội. suốt ngày bị khó thở thôi, lúc mang thai cũng bị khó thở. sắp đến ngày sinh mà lúc nào cũng nghến cổ lên thở.khổ lắm ý.
Ðề: Cùng con sống chung với bệnh hen suyễn hen kiểu dị ứng cơ địa thì bắt buộc phải chữa cơ địa, có nghĩa là cải thiện cơ địa thông qua biện pháp tập thể dục thì mới trị dứt điểm được, còn các loại thuốc tây chỉ có tác dụng cấp tính. . Tập thể dục thì đơn giản chỉ cần kiên trì rửa mặt bằng nước lạnh quanh năm, tập thổi bóng bay là sẽ không sợ bệnh quay trở lại nữa.
mẹ nào có con bị hen thì cho con dùng thử thuốc hen P/H xem thế nào nhé. Kiên trì từ 6-8 tuần, uống liên tục và đều đặn, hen sẽ đỡ và đỡ tái phát rất nhiều đấy ạ. Hen là bệnh mạn tính, cần điều trị lâu dài à Thuốc hen P/H chỉ cần điều trị theo đợt, mỗi đợt 8 – 10 tuần, bệnh nặng 2 – 3 đợt ; không phải điều trị kéo dài triền miên như thuốc dự phòng Tây y
thuốc hen P/H có giá thế nào vậy b, bán ở hiệu thuốc ah? Dùng 8-10 tuần thế thì có tác dụng phụ gì với trẻ nhỏ ko?
mình mua lẻ ngoài hiệu thuốc à 77k/lọ nhé. Nhiều hiệu thuốc bạn ko bạn lên fanpage Thuốc hen P/H mà mua. Sp dạng thảo dược nên ko có tác dụng phụ gì đây, yên tâm lắm
Trẻ con thì e thấy khả năng phục hồi của bệnh hen suyễn cũng tốt hơn người lớn đó mom ạ! Hay mom thử tham khảo cho bé dùng sản phẩm Thông Phế Phúc Hưng của Đông dược Phúc Hưng này xem. Sản phẩm này có thành phần thảo dược đặc hiệu, giúp ngăn ngừa các yếu tố gây viêm, nguyên nhân làm cho cơn hen tái phát ấy ạ! Với lại còn giúp bảo vệ chức năng phổi nữa, nên hạn chế bệnh tái phát hiệu quả. Người nhà e thường là sẽ uống mỗi năm 1 đợt khoảng 8-10 tuần để dự phòng cơn hen tái phát