Có nhà nào như nhà em không nhỉ? Tết mòn mỏi đợi lương thưởng để trả nợ. Trả xong còn đúng 2 triệu đủ tiền vé xe đi về quê. Nghĩ cảnh Tết nội, tết ngoại mà buồn. Con cũng chả sắm sửa được gì cho tử tế. Đã thế, mẹ chồng còn đề nghị tết mỗi gia đình góp cho mẹ 5 triệu để dưỡng già. Trong khi đó bố mẹ đẻ còn cho mình thêm tiền. Cứ đến Tết là em lại sợ luôn.
Em chưa lập gia đình nên thật sự cũng chưa hiểu nhiều và chia sẻ với chị được. Nhưng cũng cảm nhận được rằng thế giới người lớn thật nhiều áp lực. Với em thì những áp lực bên ngoài chúng luôn luôn ở đó. Ta không thể kiểm soát chúng. Ta chỉ có thể thay đổi bản thân, thay đổi từ bên trong. Làm thế nào đó, học hỏi, trau dồi để bản lĩnh hơn, giỏi dang hơn. Khi đó những áp lực kia sẽ nhỏ đi vì tầm của ta đã cao hơn. Mẹ tienmanh1990 có chia sẻ gì thêm không?