Có mẹ nào như em không? E khổ quá mấy mẹ ơi. Trước, sau Tết con nghỉ sớm không ai cham con. E phai nghỉ ở nhà mấy hôm rồi. Sau tết lại dịch corona quái quỷ. ông bà thì già yếu cả rồi, ck thì công tác xa. E lại phải năn nỉ sếp cho xin nghỉ mấy hôm. ra tet công ty cắt giảm nhân sự. sếp đang hù e nghỉ nữa là cho nghỉ việc luôn. hhuhuhu
Cùng cảnh rồi mẹ nó ơi. Nhà mình con nghỉ 1 tuần thay nhau đưa con đến cty. tôi nghiệp thằng nhóc. ăn ngủ vạ vật rõ tội nghiệp. mà chẳng biết sao.
nhà mình thì cho con về quê rồi. có chỗ cho con chạy nhảy, chứ trên này 2 tuần nó chỉ có đi từ tầng 1 lên tầng 4 chơi trên sân thượng xong lại xuống phòng chơi, nhìn tội lắm! chứ cty mình lại còn ko dc nghỉ để ở nhà chăm con cơ ấy! tuần đầu bố nó nghỉ, tuần 2 cô nó trông cho.
Cũng căng phết đấy mẹ nó ạ. Nhà mình cũng k đc nghỉ, may mà ông chồng ở nhà vừa sửa chữa điện thoại lại vừa trông 2 đứa con
không biết khi nào tình hình dịch bệnh corona mới được dập tắt đây, ở nhà không đi làm không có tiền cũng chết, mà giờ ra đường làm thì ị lấy bệnh cũng chết
lại nghỉ thêm tuần nữa r, hi vọng đến tháng 3 là các con đi học lại mà khổ cái thông báo học lại r mà chưa hết dịch cho đi cũng cứ thấy băn khoăn thế nào ấy các mẹ nhỉ
Nhà mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh này. Con không có ai trông, vợ thì nguy cơ bị duổi khi nghỉ quá nhiều.
nhà mình cả tháng 2, con chị lớp 2 trông cu em 4 tuổi. hai chi em cứ khóa cửa ở trong nhà chơi với nhau như vậy. Sáng Mẹ dậy sớm sửa đồ ăn sáng để sẵn đó, ngủ dạy 2 chi em ăn. nấu cơm, đồ ăn trưa để đó. trưa Bố chạy 9km về cho bọn trẻ ăn cơm, cho đi ngủ rồi Bố đi làm. Thế mà cũng hết dc 1 tháng 2 đứa nhỏ tự trông nhau, và chi cả rất ra dáng khi bố mẹ giao cho nhiệm vụ trông em, rửa bát đũa bữa trưa, 11h cắm cơm lại cho nóng. nhà mình ông bà nội ko còn, ông ngoại bệnh, bà phải chăm ko đi dc.