Em Là Của Tôi, Mãi Mãi Là Của Tôi Truyện Mới Đây Ae

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi hoangminhquan1984, 25/2/2020.

  1. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Ngày hôm nay là ngày quan trọng của cuộc đời cô và cả anh nữa....Ngày mà hai người Thiên Hàn và Mỹ Mỹ sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời, mãi mãi thuộc về nhau.....

    Từ sáng sớm, Thiên Hàn đã nhờ Mạnh Mạnh lái xe đến rước cô, thế là cô cùng với ông bà đến phòng chờ trong lễ cưới.....Vì lễ cưới sẽ được tổ chức vào buổi tối ,nên ông bà cầm theo đồ của họ đến phòng chờ......Mạnh Mạnh lái xe đưa ông bà đến nhà anh, để cha anh cùng ông bà có thể nói chuyện hàn thuyên.....

    Thế là anh với cô cùng đi với nhau đến phòng chờ lễ cưới để chuẩn bị, bỏ lại cha anh cùng ông bà đang nói chuyện hàn thuyên rất vui vẻ, hợp ý.....

    Nhưng đặc biệt ở chỗ là, cô dâu và chú rể của chúng ta có hai phòng chờ khác nhau nên,họ phải chia tay nhau từ đây để làm đẹp í mà.......

    8 tiếng đồng hồ trôi qua

    Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, chiếc cà vạt đen được thắt cẩn thận, khoát bộ vest đen bên ngoài trông thật lịch lãm, sang trọng và đặc biệt là rất quyến rũ làm hàng triệu người mê......Mái tóc tím đậm, khuôn mặt anh tú, lạnh lùng, dáng người cao lớn, khỏe khắn.....Ta nói Thiên Hàn làm chú rể là đẹp trai số 1 rồi....ahihi

    Còn đến phần cô thì......

    -Mỹ Mỹ, chúc mừng cô

    -Kì Kì, cô đến rồi à....Cô vào đây đi......

    -Ừ, tôi đến để chúc mừng cô cùng Thiên Hàn.....

    -Cảm ơn cô Kì Kì....

    Rầm

    Mỹ Mỹ té xuống

    -Xin lỗi cô Mỹ Mỹ....Nhưng Thiên Hàn phải đám cưới với tôi chứ không thể là cô được.....

    Thật ra, thì Kì Kì đã đập thật mạnh vào gáy của Mỹ Mỹ,làm cô bất tỉnh mà té xuống, sau đó Kì Kì đỡ cô lên ghế sofa rồi bước ra lễ cưới

    Ông bà cùng với cha của Thiên Hàn ra chào đón khách, khi khách đã đông đủ thì ,ông bà cùng cha anh nhanh chóng ngời vào bàn đầu của gia đình đã được bố trí trước.....Chỗ ngời thật lí tưởng cho ông bà, bởi vì ông bà đã già nếu ngồi xa sẽ không thấy rõ được Mỹ Mỹ cùng Thiên Hàn kết hôn , nên cha anh đã sắp hết cho họ ngồi bàn đầu để tiện thấy đường hơn.....

    Ta nói lễ cưới được tổ chức ở nhà hàng sang trọng nhất cả nước,thế nên các bàn ăn và buổi tiệc đều được trang trí rất lộng lẫy, không khác gì cổ tích cả.....

    Khi các người khách bước vào, sẽ thấy ngay một cái cây cầu bắt từ ngoài cửa vào chỗ làm lễ.....Cây cầu được trang trí những bông hoa làm điểm nhất cùng các đường trạm trỗ đẹp mắt.....Phía dưới cây cầu là các bàn tiệc, ở giữa bàn tiệc được trang trí một khinh khí cầu nho nhỏ kèm theo một tờ giấy ghi thực đơn ra, mỗi bàn gồm 10 chỗ ngồi cho khách, ở trên bàn thì có các chiếc dĩa đẹp mắt cùng các chiếc ly uống rượu sang trọng và vài bông hoa hồng vàng làm điểm nhấn ngay kế các chiếc đĩa của khách mời.....

    Thiên Hàn đã bước ra từ cánh gà, đứng kế bên chú dẫn chương trình làm buổi lễ cho anh.....Chợt có tiếng la to....

    -Thiên Hàn, anh phải cưới em......

    Thiên Hàn anh sửng sốt.....Đó là Kì Kì.......Cả khách mời nghe thấy tiếng kêu, liền quay đầu nhìn hết về phía Kì Kì......

    -Kì Kì....Sao lại là cô......Mỹ Mỹ đâu.....

    -Anh đừng hỏi em về Mỹ Mỹ nữa, cô ta sẽ không đến đây để làm lễ cưới với anh đâu.....Anh phải làm lễ cưới với em....

    Bây giờ thì căn phòng tràn đầy tiếng nói của các vị khách mời....

    -Cô ta không phải là em gái của Thiên Hàn sao ?

    -Cô ta là con nuôi mà.....Không lẽ ông Dương cho hai tụi nó kết hôn với nhau sao?

    -Con nuôi kết hôn với con ruột ư?

    -Cô ta không phải là Kì Kì sao.....Sao lại có thể kết hôn với anh trai của mình chứ ?

    Bla bla bla

    Ông bà cũng sốt ruột....hỏi ông Dương

    -Cháu Dương à.....Sao người Thiên Hàn kết hôn không phải là Mỹ Mỹ chứ.....Tại sao lại có cô gái này.....

    -Cháu Dương à....Mỹ Mỹ nhà bác đâu rồi sao lại lòi ra cô gái này mà không phải là Mỹ Mỹ hã cháu?

    Ông Dương nhanh chóng bước nhanh lên kháng đài.....

    -Xin các quý vị bình tĩnh, cô gái đó là Kì Kì con gái nuôi của tôi, người mà Thiên Hàn kết hôn hôm nay không phải con bé mà là Mỹ Mỹ, người con trai tôi yêu....

    Bên dưới tiếng mọi người lại càng xôn sao hơn

    -Mỹ Mỹ...Cô ta đâu rồi ?

    -Không lẽ cô ta định làm cô dâu bỏ trốn à ?

    -Mỹ Mỹ đâu ? Sao lại có Kì Kì ở đây vậy?

    Cắt ngang tiếng ồn ào của mọi người....là tiếng của

    -Tôi là Mỹ Mỹ....Người sẽ kết hôn với Thiên Hàn chứ không phải là Kì Kì cô ta......

    Thật ra trong lúc Kì Kì vào phòng, Mạnh Mạnh đã tình cờ thấy và đợi khi Kì Kì ra khỏi thì vào coi sao.....Phát hiện Mỹ Mỹ bất tỉnh nằm trên ghế, thế là anh lay Mỹ Mỹ dậy, cũng phải mất một lúc sau cô mới có thể tỉnh....Và Mạnh Mạnh đã dìu cô ra để đính chính lại sự việc.....

    -Mỹ Mỹ....Sao cô lại......Mạnh Mạnh anh là người cùng phe với cô ta ư ?

    -Kì Kì cô hãy thôi đi có được không ? Vốn dĩ tôi cứ tưởng cô đến chúc phúc tôi với Thiên Hàn....Ai dè cô chỉ đến để phá vỡ hạnh phúc của tôi....Tôi thật sự rất thất vọng

    -Cô Kì Kì.....Em hãy ngừng lại đi.....

    -Mạnh Mạnh anh nói gì lạ vậy ?

    -Thật ra Kì Kì à.....Anh mới là người thích em chứ không phải là Thiên Hàn.....

    -Sao chứ ? Anh thích tôi ư ?

    Thiên Hàn cuối cùng cũng băng qua cầu, ôm lấy Mỹ Mỹ và hai người cùng sững sốt khi nghe Mạnh Mạnh tỏ tình với Kì Kì

    -Phải....Anh thích em từ mười hai năm trước, từ cái ngày mà anh được nhận vô làm......Em là người mà đã làm anh say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên....Em có biết không ? Bấy lâu nay anh đã cố gắng để nói với em nhưng em luôn làm lơ anh.....Bây giờ anh mới có thể nói với em.....

    Bây giờ thì cả căn phòng cùng sững sốt bởi hành động tỏ tình mạnh dạn của Mạnh Mạnh....

    -Nhưng tôi......

    -Anh biết em cần thời gian suy nghĩ, anh sẽ đợi em.....Cho dù bao lâu, anh sẽ chờ em.....

    Kì Kì trong lúc đó không biết làm thế nào, cô định chạy đi thì....Mỹ Mỹ giữ cô lại....Nói thầm vào tai cô

    -Kì Kì.....Hãy suy nghĩ thật kĩ đi nhé.....Giờ cô có rảnh không ?

    -Mỹ Mỹ...Sao tất cả cô vẫn đứng về phía tôi.....

    -Ừ....Nhưng cô có rảnh không ?

    -Có....Nhưng để làm gì ?

    -Làm dâu phụ cho tôi nha.....Phụ tôi trang điểm, mặc đồ nữa.....

    Nói rồi Mỹ Mỹ nháy mắt với Thiên Hàn, liếc liếc về phía Mạnh Mạnh.....Dường như Thiên Hàn không hiểu ý cô, đơ mặt ra....Cô liền thì thầm " Dâu phụ" rồi chỉ tay về Kì Kì....."Rể phụ" thì nháy mắt với Thiên Hàn.....Thế là hiểu được ý cô, anh lôi Mạnh Mạnh vào làm rể phụ....Còn cô cùng với Kì Kì đi về phòng chờ cưới.....

    Bây giờ thì cả khán đài đơ cả mặt ra....Thế là ông Dương thấy thế liền lên sân khấu nói vài câu.....

    -Xin quý vị chờ một chút....Lễ cưới sẽ tổ chức vào chút xíu nữa....

    Thiên Hàn kéo Mạnh Mạnh về phòng chờ cho chú rể, chọn cho Mạnh Mạnh bộ đồ rể phụ.....Sau khi thay xong, hai người cùng bước ra khán đài....

    Ai cũng không khỏi suýt xoa về hai choàng trai đẹp trai trên khán đài.....

    Còn về phần cô thì, Kì Kì giúp cô dậm lại phấn, thay đồ......Sau đó cô cũng kêu Kì Kì thay đồ bởi Kì Kì là dâu phụ mà.....Sau đó hai người cùng bước ra vào phòng.....

    Bây giờ thì đến được mọi người suýt xoa hai cô dâu phụ.....Chao ôi người gì đâu như thiên thần ấy nhỉ......

    Khi cô cùng Kì Kì bước lên cầu, trong phòng đèn tắt hết.....Những bông hoa đính trên cầu phát sáng.....Còn ở bàn khách mời thì những bông hoa hồng vàng cũng phát sáng theo.......Xung quanh căn phòng, những chiếc đèn treo trên trần nhà cũng phát sáng.....Bây giờ căn phòng như câu truyện cổ tích.....Hay gọi là khu vườn phát sáng hay căn phòng phát sáng ấy nhỉ......

    Kì Kì, cô mặc bộ đồ dâu phụ trông thật quyến rũ, chiếc áo đầm cúp ngực đui cá ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong quyến rũ.....Mái tóc vàng hoe của cô được thắt bím, đính lên những bông hoa tươi rói.....Trông cô thật đẹp đó nha, khiến cho ai kia làm rể phụ rất muốn lao tới ôm cô vào lòng......

    Người đi trước cô là Mỹ Mỹ cũng đẹp không kém......Mỹ Mỹ mặc một chiếc đầm cũng cúp ngực, chiếc đầm xòe rộng, đằng sau nó cũng kéo dài cả mét rưỡi á nha......Chiếc đầm được đính các hạt kim cương nhỏ lấp lánh, phối ren hai tay, phần lưng trần trắng nõn của cô được khoe ra tuyệt đối, cộng thêm chiếc váy kéo dài lê thê khiến cô không khác gì một cô dâu trong từ trong câu truyện cổ tích bước ra...Tay lại cầm bó hoa hồng đủ màu sắc , mái tóc uống xoăn bồng bềnh vén ra hai phía trước ngực.....Chao ôi bây giờ tất cả mọi người chỉ còn chú ý đến Mỹ Mỹ thôi....Nhất là các đối tác của Thiên Hàn từ trẻ đến già ai cũng ngắm Mỹ Mỹ mà không chớp mắt, khiến ai kia muốn lao xuống mà đấm cho mỗi tên một phát mới hả con tức.....

    Thế là nhanh chóng cô bước đến đứng phía đối diện anh, còn Kì Kì và Mạnh Mạnh thì đứng bên nhau......Bây giờ thì nhìn vào người ta cứ tưởng có cặp cô dâu chú rể tổ chức đám cưới cùng nhau thôi, đúng không nè.....

    Bỏ qua phần tuyên bố kết hôn lòng vòng thì ngay bây giờ là phần chú rể trao nhẫn cưới.....Chiếc nhẫn cưới kim cương lóng lánh được anh đeo lên tay cô và ngược lại......

    -Bây giờ cô dâu với chú rể có thể hôn nhau.....

    Ở dưới khán đài,mọi người cùng nhau hô

    -Hôn đi, hôn đi....Hôn đi....Hôn đi....

    Ngay cả Kì Kì và Mạnh Mạnh cũng hô như thế.....

    Thế là Thiên Hàn hôn Mỹ Mỹ trong niềm vui sướng và hạnh phúc khi hai người cùng về một nhà

    Tất cả mọi người đều đứng dậy, tràn vỗ tay vang lừng

    *Vậy là kết thúc truyện rồi đó.....Hu hu mừng quá đi thôi à.......Các bạn ơi đã full truyện rồi đó ngen.....*

    Xin chân thành cảm ơn các bạn đã vote và đọc truyện của mình nhiều nha.....Xin chân thành cảm ơn nhá.....
     
    Đang tải...


  2. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Ahihi Chào các bạn ! Đúng ra theo như trong truyện chap 39 đã nói là mình định không viết ngoại truyện đâu, tại nó hack não lắm á.Cơ mà đời không như là mơ,có vài bạn cmt dưới chap 40 muốn mình viết ngoại truyện, để biết thêm về cuộc sống hạnh phúc viên mãng của của hai bạn Thiên Hàn với Mỹ Mỹ nhà chúng ta....Thôi nãy giờ tâm sự đôi ba dòng rồi thì chúng ta viết tiếp truyện thôi nào.....

    Sau những tràn vỗ tay tưng bừng, vang lừng của mọi người trong căn phòng tiệc cưới.....Cô với anh cùng nhau tay trong tay đi đến từng bàn uống rượu chung vui cùng khách.....

    Ta nói cô dâu đẹp quá nên đi với chú rể điểm trai quả là một cặp trai tài, gái sắc......Tại vì sao mà cô đẹp đến độ cứ đến bàn nào, các đối tác mày râu của anh mà nhiều thì đời cô nở bông, cô sẽ bị chuốt rượu và anh hùng Thiên Hàn của chúng ta sẽ ra tay, uống thay cô hết......

    Nhưng nồng độ của Thiên Hàn cũng có hạn chứ....Hên là ông Trời cũng có mắt, vừa kết thúc buổi tiệc thì tửu lượng của anh cũng đến maximum

    -Mỹ Mỹ, con mau đưa Thiên Hàn về nhà đi.....Nó say quá rồi....

    -Nhưng mà cha à....Còn ông bà thì sao ?

    -Cháu yên tâm đi.....Ông Dương có bảo sẽ nhờ người chở ta về rồi, con không cần phải lo đâu....Con mau đưa chồng con về kìa....

    -Thôi ở đây có ông lo.....Mau về đi cháu.....

    -Nhưng mà.....

    -Không có nhưng nhị gì hết......Về đi cháu Thiên Hàn sỉn rồi kìa.....Về đi nha cháu còn lo cho nó nữa kìa.....

    Thế là ông bà cùng cha anh hợp sức đẩy cô ra xe, kêu tài xế đưa cô với anh về nhà......

    A có ai nhớ cặp đôi "dâu phụ rể phụ "không ta ? Ta nói chúc phúc cho Thiên Hàn với Mỹ Mỹ xong thì Kì Kì rất buồn, uống rượu say mềm.....Mạnh Mạnh thấy thế liền giựt uống thay, cuối cùng thành ra hai người say mềm luôn......Rồi ngủ ở phòng chờ đám cưới cùng nhau luôn.....Í í chỉ ngủ do sỉn thôi chứ không có làm gì hết nha, đừng có tưởng tượng ra thêm nha là chết tui á.....

    Quay lại với anh và cô nhé....

    Két

    -Thưa cậu chủ, cô chủ đã đến nhà rồi ?

    -À vâng cảm ơn anh

    Anh uống rượu đến độ say mềm, làm cô rất cực khổ mới có thể vác anh ra khỏi xe,thấy vậy tài xế liền phụ cô dìu anh vào nhà......

    -Anh làm ơn đưa anh ấy lên phòng hộ tôi với.....À để tôi dẫn đường cho anh....

    Thế là cô nhờ anh tài xế dìu anh lên phòng....

    -Làm ơn đặt anh ấy ở đây...-Cô chỉ về phía giường của anh

    Anh tài xế đặt anh xuống giường rồi nhanh chóng đi xuống nhà để lái xe đi về, cô cũng xuống tiễn anh

    -Cảm ơn anh đã phụ tôi dìu ảnh vào trong phòng.....Ảnh nặng quá nên phải làm phiền anh rồi....Cảm ơn anh

    -À không sao.....Thưa cô tôi xin phép về, trời cũng khuya rồi......

    -Anh về thong thả....

    Rồi anh tài xế về, cô đóng cửa....Bây giờ thì cô mới cảm thấy mệt mỏi bởi chiếc váy cưới kim sa nặng nhọc trên người....Cô liền lên phòng.....Sực nhớ ra "cô lo chuẩn bị cho lễ cưới mà quên dọn đồ qua nhà anh rồi,bây giờ thì lấy cái gì mà mặc đây? Không lẽ giờ mặc bộ váy cưới này mà ngủ ư ? Thà giết chết cô còn hơn"

    Cô bèn lục lọi tủ quần áo anh......Ngoài áo mi ra thì áo thun của anh rất to,rộng phùng phình làm sao cô mặc đây......Cô liền giò đầu, bức tóc chọn đại một cái áo sơ mi trắng dài nhất, nó cũng gần đến đầu gối cô thế là đành ấm ức mà mặc thôi.....

    Ào ào ào

    Tiếng nước trong phòng tắm vang lên.....Nay thật mệt mỏi, nào là phải chuẩn bị từ sáng sớm tinh mơ, trang điểm cả tấn phấn rồi mặc bộ đầm cưới đẹp nhưng mà nặng quá, dù cô rất hạnh phúc khi có thể khoát lên mình chiếc váy cưới ấy nhưng nó nặng quá, còn phải lết xác mà đi chào bàn uống rượu nữa....Ta nói cái cảm giác không thể tả nỗi.....Bây giờ thì đã về nhà rồi,cô phải tắm rửa sạch sẽ, kì rửa cho cái mặt cô sạch để hết cả tấn phấn trên mặt, cả cái lông mi giả dinh dính gở ra mà đứt hết mấy cọng lông mi thiệt đau muốn chết đi mà.....

    20 phút sau

    Chao ôi cô đã tắm xong, giờ thì leo lên giường mà ngủ một giấc cho đã thôi.....Cô leo lên giường anh, phía bên mé chỗ còn trống, đang định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì.....

    Cô cảm thấy trên bụng mình cái gì đó thật nặng nặng, thò tay vào trong chăn thì ra đó là cánh tay của anh.....Ơ mà thôi kệ đặt lên bụng vậy có chết đâu, cô định chộp mắt ngủ thì cánh tay nặng kia bây giờ thì giữ cánh tay kia cô lại.....Eo ơi anh đã sỉn rồi mà sao giữ tay cô lại làm gì ?

    -Thiên Hàn....Anh đang làm gì vậy ?

    -Chúng ta đã kết hôn rồi.....Đêm nay phải động phòng chứ ?

    -Cái gì ? Động động phòng à ? Nhưng mà anh xỉn rồi mà động với chả phòng cái gì nữa.....

    Anh không trả lời cô, mà lại lấy thân hình cao lớn của mình đè lên cô, cô liền lấy cánh tay còn lại mà đẩy anh ra nhưng cũng bị tay còn lại của anh khống chế luôn rồi....

    -Thiên Hàn....Không được

    Vừa dứt lời, anh đã hôn cô không kịp để cô nói thêm lời nào nữa....Chiếc lưỡi điêu luyện của anh quấn lấy lưỡi cô, giày vò, chơi đùa nghịch ngợm......Sau đó cánh tay cô được thả lỏng, cô cảm thấy từng cút áo của cô đang dần bị ai kia mở ra......Sau đó bàn tay giày vò lên nụ hồng nho nhỏ, lâu lâu lại nhẫn tâm mà bóp thật mạnh một cái......Nơi sâu nhất,tâm tối nhất lại được tiến vào......Tiếng rên rỉ ngay dưới thân hình to lớn của anh càng làm anh hứng thú thêm, kích thích thêm mà ngày càng nhanh hơn, mạnh mẽ hơn lúc ban đầu......

    Tội nghiệp nhất là cô, cứ tưởng sau cái ngày mệt mỏi này thì được nghỉ ngơi ,mà lại bị cái tên cầm thú kia đã sỉn lại còn hung hăn mà trêu đùa, khiến cô đây mệt lã cả người.....

    Ta nói ngày nào cũng có người nằm dưới thân anh mà rên rỉ.......Chẳng bao lâu sau, cái bụng xẹp lép cũng to dần lên.......Bây giờ thì Thiên Hàn và Mỹ Mỹ nhà ta chỉ còn chờ đợi thiên thần bé nhỏ này ra đời mà thôi.......Thiên thần này sẽ giống ai ta ? Cô hay là anh đây ? Nhưng mà giống ai cũng được hết á dù sao đây cũng là đứa con của kết tinh tình yêu hạnh phúc của hai người mà.....

    -Kì Kì, em thấy chiếc váy này thế nào ?

    -Đẹp lắm anh !Mạnh Mạnh.... Anh thật có khiếu thẫm mĩ mà.....

    Bây giờ không chỉ riêng Thiên Hàn có Mỹ Mỹ mà Mạnh Mạnh giờ cũng đã có Kì Kì rồi.....Hai người cũng đang tay trong tay hạnh phúc với nhau nè chỉ còn chưa tổ chức đám cưới thôi nè....Chắc cũng sắp đám cưới rồi á.....

    Về phần ông bà thì vẫn bán mì đều đều.......Hằng tháng cô vẫn cung cấp tiền nhưng ông bà không chịu xài mà lại để dành số tiền đó....Không biết làm gì nhỉ ? Ông bà vẫn có câu nói củ là " Tiền mình làm ra mình sẽ biết quý trọng mà xài tiết kiệm hơn, tiền người ta cho mình xài phung phí lắm nên sẽ để dành lại để sau này có cái gì thì sẽ xài "......Câu nói bất hủ của ông bà

    Bây giờ thì cha anh đang hưởng tuổi già......Tất nhiên là công ty đã co Thiên Hàn lo rồi nên mấy tháng nay ông thường đi du lịch khắp nơi như Nhật, Thái Lan hay Pháp.....Sướng ghê chưa kìa ! Cho Bội Linh đi ké với nữa nè !

    Thế là các nhân vật của chúng ta đều có cái kết viên mãng rồi nha......Vậy là chap này full được rồi đó nha.....Đừng kêu mình làm thêm nữa nhé ! Và câu nói bất hủ của Bội Linh nè !

    Cảm ơn các bạn đã đọc và vote cho truyện của mình nha lt;3

    Thôi bây giờ thì bái bai các bạn thôi....Mình sẽ đi làm truyện khác nữa nhé !!!! Bái bai nha, hẹn gặp lại trong câu truyện tiếp theo nha !!!
     
  3. Vũ Linh Green

    Vũ Linh Green Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/10/2019
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Lại chuyện mới ạ. lưu lại đọc sau
     
  4. thietkeaz123

    thietkeaz123 thiết kế nhà hàng chuyên nghiệp

    Tham gia:
    6/1/2020
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Tháng 6/2016 thương hiệu AZ CORP chính thức có mặt trên thị truờng thiết kế nội thất Việt Nam. Trải qua 4 năm hình thành và phát triển, AZ CORP luôn vững vàng với mục tiêu mang lại cho khách hàng những thiết kế nội thất tốt nhất bằng dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

    Với tiềm lực mạnh về tài chính, vững vàng về kinh nghiệm, cùng đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư được đào tạo chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, sáng tạo và làm việc hiệu quả, AZ CORP nỗ lực không ngừng trong mọi hoàn cảnh để khẳng định và nâng cao vị thế của mình trên thị trường nội thất tại Việt Nam, giữ vững niềm tin trong tâm trí khách hàng và đối tác.
     

Chia sẻ trang này