Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! em mua duoc manh dat thi no nhu chua chom luon,khong biet bao gio moi trung so de tra het no nua,vo ly ma lai ban thi cung ko danh,lan em muon vang de mua dat vang luay co 20chi,bay gio vang len choang qua cac me ah.huuhhuhu
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chắc sau này em chẳng mua đất , có tiền thì mua chung cư nhỏ nhỏ , 60m2 là ổn để cho con cháu lên HN học đỡ phải ở trọ . Còn cầm tièn về quê dưỡng già cho sướng .
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mình chả dám mơ nhà cửa nữa rồi. Có mỗi tiền thuê nhà mà còn vay tứ tung. Mệt mỏi quá các mẹ ạ.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hôm trước nhận được tin của mẹ nó mà chưa trả lời được. Tại ko khoái KD túi ví (dù mê túi ví) nên chắc ko dám mua. Hihi.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Với tình hình giá đất như hiện nay thì chắc nhà em làm đến chết cũng không bao giờ mua được nhà... Vợ chồng còn cái bồng bế nhau ở nhà thuê ... buồn lắm
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ôi em này còn trẻ măng chưa chồng con gì mà, thuê nhà là chuyện bình thường mà. Cứ bình tĩnh em ạ, chồng con vào rồi cùng nhau phấn đấu, chả mấy đâu em ạ!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mình mới mua đc nhà, khá ưng ý vì có cánh đồng rau, tiếng gà gáy, thoáng mát.... chỉ tội....lương thấp, còng lưng kiếm xiền trả tiền nhà thôi hic hic
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Chị ơi, mua được nhà là đựoc của rồi, ở topic này có nhiều mẹ còn phải thuê nhà đấy thôi.Trả nợ cũng vui rồi chị ah
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! em cũng đồng cảnh ngộ với chủ topic. Thời buổi h cứ thấy giá vằng tăng là cái gì cũng thi nhau tăng giá, nhà cũng tăng đến chóng mặt mới tăng mấy tháng trước. Tiền lương lĩnh ra trả mất 1/3 rồi còn ăn uống tiết kiệm thế nào đc. Chán quá cơ!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hâm mộ bác quá rất nhiều dịch vụ, hôm nào giao lưu tí các bác nhỉ em cũng chán như bác thui
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mình cũng trong hoàn cảnh như chủ top. Hic, đang tìm xem có mảnh đất nào hợp túi tiền thì mua đây. Thuê nhà cứ 3 tháng lại phải trả 7.5 triệu. Xót quá mà ko làm gì được.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đọc topic của mẹ cháu em ngẫm lại càng buồn thêm, nói đúng ra là nản ý chứ chả phải buồn. Lương tháng 2vc chật vật với tiền nhà, giờ cái gì cũng tiền, tiền Bước chân ra đến cửa là đã thấy mất tiền rồi. Thuê nhà 2tr3 chưa kể điện..... Sáng mở mắt ra ko biết có kiếm được gì ko nhưng tính ra đã mất ít nhất là 100K rồi. Năm sau có em bé, chắc lại về ăn vạ ông bà ngoại mất thôi.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ôi chị trả 7,5t/3 tháng . E thì 15t/3 tháng , chuẩn bị lên 18t . E có cháu 4 tuổi rồi nên phải ở nhà riêng, tìm đỏ mắt mà k đc cái nhà nào 2,5 t . chán kinh !
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Vợ chồng em chưa có bé, đang thuê 2tr2/phòng 20m2 nước 50k/người, điện 2k5/số May là đóng tiền nhà từng tháng 1 nên ko phải lo khoản to. Nhưng quay đi quay lại đã đến ngày đóng tiền nhà rồi. Sao cái ngày đóng tiền nhà nó đến nhanh thế còn ngày lĩnh lương thì nó cứ dài dằng dặc. Em đi làm giờ chẳng mong ngày lĩnh lương nữa, vì ngày lĩnh lương cũng là ngày phải đóng tiền nhà, thành thử chẳng muốn cầm tiền.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đúng là oải thật, tối qua em đi làm về lọ mọ chuyển nhà, gần 12h đêm mới ngủ... Bao giờ mới mua được nhà để không thuê mướn nữa chứ, vừa tốn tiền vừa mệt mỏi
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Em cũng cảnh lang thang thuê nhà đây ạ. Tính từ hồi sinh viên thì được hơn 9 năm rồi, còn tính tù lúc lấy chồng giờ được 2 năm. Em vào bán than với các mẹ tí, ngày mai em cũng vét hết tiền đi đóng tiền nhà mấy tháng đây, đang buồn hết cả người. Mà họ còn bảo sang năm tăng tiền nhà nữa, chả bít sống thế nào nữa.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! trộm vía cho nhà tớ 15m2,khép kín =1tr .ai cũng khen rẻ. mấy tháng nay chưa thấy tăng tiền nhà.trômk vía mấy chục tỉ lần.