Việc nạo hút thai bằng sự can thiệp thô bạo của con người thật độc ác. Sinh linh vô tội khi ấy chắc chắn cố bám vào bụng mẹ, nhưng vẫn bị lực ép ra ngoài và kết liễu cuộc đời. Linh hồn đứa trẻ vô tội ấy có thể sẽ bám theo người mẹ tội lỗi và khiến họ gánh chịu nhiều nghiệp báo nặng nề về sau..
nạo phá thai ở Việt Nam đang đứng đầu ĐNA nhất là đối với tuổi vị thành niên, bây giờ trẻ mới lớn sống buông thả quá
nếu không có nạo hút thì những thai bệnh lý phải tính sao ạ,? do mỗi con người tự phải điều chế được bản thân mình thôi các mẹ ạ
Cá nhân mình thì không thể chấp nhận được chuyện này. Trừ khi cái thai bị vấn đề gì không thể sinh được thì mới cần can thiệp lấy ra. Trách nhiệm chủ yếu thuộc về ông bố bà mẹ của chúng.
Mình thì vừa thậy tức vừa thấy mừng. Tức vì 2 cái đứa tào lao, mốt cũng gặp quả báo ah. Mừng vì đứa trẻ không phải là con của hạng người như vậy
thật là tội lỗi áu. Vì đứa bé k có tội tình gì cả, chỉ vì 2 vk ck mà ảnh hưởng đến đứa bé chưa chào đời.
mình thấy có quả báo hết, sau này hoặc kiếp sau cũng trả không hết. Người muốn có con người lại tàn nhẫn phá bỏ