http://dep360.com.vn/gia-dinh/chuyen-hang-ngay.html Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Mới làm dâu, họ hàng "dọa" mẹ chồng ghê gớm, Thủy tâm niệm: "Cứ nhịn đi là êm chuyện". Thủy đã im lặng 1 thời gian dài. Thủy (29 tuổi, Hà Nội) ở cùng gia đình chồng, sáng phải dậy sớm để bê phở phụ hàng cho mẹ. Thỉnh thoảng chậm chân chậm tay hoặc tính tiền sai cho khách là Thủy bị mẹ chồng “sạc” đến nơi đến chốn. Lần nào đến cơ quan, Thủy cũng ngáp ngắn ngáp dài.
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Cũng bình thường thôi, đúng là không phải nhịn là êm thấm mọi chuyện. Phải biết nên nhịn lúc nào và khi nào nên chỉ cho mẹ chồng thấy cái sai của mình.
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Theo mình, "nhịn" ở đây không có nghĩa là mẹ chồng nói gì, làm gì cũng ok. Trong cuộc sống ai cũng có lúc đúng lúc sai, mẹ chồng cũng vậy. Mẹ nói đúng thì nghe, mẹ nói sai thì không nên phản bác ngay, mà nhịn 1 tí không là mẹ chồng sẽ nói "con dâu hư dám cãi lời", sau đó tìm thời điểm thích hợp góp ý khéo, có thể với những người biết lý lẽ sẽ chấp nhận sự góp ý của con dâu. Đặc sản Hưng Yên: mật ong, hạt sen, long nhãn loại 1 giá cả hợp lý.0978 892 261
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Con trai mẹ thường bị mẹ chê với khắp bà con lối xóm là lười, chẳng quan tâm đến nhà cửa, đi chơi đến tối mịt mới về. Đến lượt con dâu sống chung với mẹ chồng lại phải làm tròn trách nhiệm của cả hai người: mẹ buồn là phải xuống xem tivi cùng mẹ, đi làm về thấy mẹ ngồi cắt có trong vườn thì mệt mấy cũng phải làm cùng mẹ cho vui. Thỉnh thoảng mẹ chồng nói chuyện với hàng xóm bảo rằng con dâu mình vất vả quá, sáng đi sớm không kịp lau bàn .
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Ui trời. mặc kệ đi các bác ạ. Chấp từng cái nhỏ nhặt cho mệt đầu. Mà muốn tự do thì ở riêng ra là xong.
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Chuẩn không cần chỉnh. Như em đây, ở riêng, mẹ nói thì cứ nói. Cái j đúng em nghe, cái j em thấy không đúng thì em ko làm theo nhưng cũng không cãi lại bao giờ. Vui thì em về chơi, không vui thì em bảo em bận, em ốm ... Thế là xong. Cãi lại thì chưa cần biếtđúng sai, người ngoài sẽ bảo con dâu láo cái đã ... Có mấy khi người ta bảo mẹ chồng không ra gì bao giờ đâu??????? Với lại mình có làm con dâu, sau này mìhn mới làm mẹ chồng được mà.
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Đúng là em thấy ở riêng cũng có cái hay đấy ạ. Các cụ chẳng nói "xa thơm gần thối" còn gì? Nếu mẹ con có vấn đề gì thì vài ngày không gặp là cũng cho qua hết, được cái mẹ chồng em cũng tâm lý và rộng lượng với con cái nên cũng đỡ. Mình cũng chẳng cãi lại bao giờ, thấy đúng thì mình làm theo còn sai thì thôi, thế là êm chuyện
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Cứ xa nhau mới hoà thuận chứ ở gần nhau thì từ cái nhỏ nhặt nhất cũng có thể trở thành vấn đề.
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Gặp phải mc nào buôn bán thì càng nhịn càng bị lấn át. Mc nào làm công chức thì đỡ hơn.
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Nhiều lúc mẹ chồng nhìn trực tiếp vào lương của con dâu và kêu gọi sự cống hiến của con dâu cho nhà chồng.
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Vấn đề muôn thuở đây, mình cũng đang làm mất lòng mẹ chồng vì cái tính thật thà quá thẳng thắn, hic hic.
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Thế mc không buôn bán nhưng cũng không phải công chức thì tn nhỉ?Lúc vui thì mẹ mẹ con con lúc tức lên thì mình không bằng người ngoài, ui mệt đầu lắm. Chẳng biết nhịn được đến bao giờ, đúng là khác máu tanh lòng nhỉ, các cụ nói đúng quá. Tự do muôn năm, hichic!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Muốn mà được thì chẳng nói làm gì bác ạ. Ở cùng thì thế này ko được, thế kia ko xong. Nhiều khi ko còn cảm giác muốn về nhà nữa. Nhg mà xin ra ở riêng thì coi chừng :axe:. Đời nó lại trái khoáy thế mới phải lên đây bán than
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! NHỊN MẸ CHỒNG CHẮC GÌ ĐÃ ÊM các bạn ạ ai cũng ích kỷ đó là điều gây cãi lộn ,cái đầu tiên phải nói đầu tầu đi đâu toa phải theo đấy nếu toa ko theo thì chỉ có ra ngoài ,mõi cây môt hoa mỗi nhà một cảnh cả gd của họ đang êm ấm ta ko thể bắt thủ lĩnh của họ phải như ý ta đc bắt gd của họ có phong cách như phong cách của ta VÀ ta luôn luôn đặt ta vào vị trí của họ họ sẽ vào vị trí của ta rồi đến ngày kia ta là mẹ chồng ta lại bị con dâu nhịn và cứ như thế hàng nghìn năm nay lại cứ như thế ,,, bạn nghĩ sao việc này theo mình tại cả hai nhưng thiên nhiều về làng dâu vì làng dâu là thế hệ mới sẽ văn minh hơn thời mẹ chồng . ko làm đc cho mẹ chồng khâm phục thời nay các mẹ chồng ko như xưa nữa họ biết rằng con dâu chính là của mình nó cũng như mình bây giờ nó sẽ sinh ra nòi dõi của mình .nó sẽ chăm khi mình về già , , , , nhưng điều này ít có những làng dâu nhận thấy chỉ khi họ đc làm mẹ chồng và hiện tại chính chúng ta mới là người sai lầm
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Nhiều khi cũng vì không muốn chồng mình phải khó xử trong việc điều chỉnh quan hệ giữa vợ và mẹ nên mình cố nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà các bạn ạ! Nhưng đúng là mọi việc đều có giới hạn của nó, mọi việc mẹ chồng nói ko phải việc nào cũng đúng, đơn giản là vì quan điểm sống của hai thế hệ khác nhau. Mình nhịn không cãi mẹ chồng thì mẹ chồng mắng mình là "nó bảo nó không cãi BMC bao giờ nhưng trong bụng nó cũng chửi thầm", toàn tự nghĩ ra bao điều xấu rồi đổ tiếng ác cho con dâu, mình giải thích, thanh minh là mình ko như thế thì mẹ chồng xông lên chửi bới mình, chửi nhà đẻ mình rồi bảo mình là "mày làm tao suy nghĩ, tao tức chết, mày mong tao chết sớm để mày chiếm cái nhà này" rồi "số con tao nó chẳng ra cái đéo gì nó mới lấy phải mày". Trong khi mình ăn học đàng hoàng, cư xử điềm đạm, chăm chỉ làm ăn, chăm sóc con cái cẩn thận chứ mình có ăn tàn phá hại gì đâu. Buồn lắm các mẹ ạ!
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Mình giống hệ mẹ này. Ko ra ở riêng được ko phải vì ko đủ sức, mà vì thương bà một thân một mình nhỡ trái nắng trở trời ốm đau thì ko có con cái cận kề chăm sóc, ngày bình thường thì có con có cháu nó cũng vui cửa vui nhà hơn. Với lại chồng mình là con trai một nên mình cũng muốn chồng có điều kiện chăm sóc mẹ. Mình thì cứ tự an ủi bản thân, thôi thì BMC ko thương mình cũng ko sao, miễn thương chồng con mình là được. Nhưng ở đời, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, mình nhẫn nhịn quá, biết điều quá người ta lại trèo đầu cưỡi cổ các bạn ạ!
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! ôi, lại chuyện MC, mình cũng stress nặng vì cái vụ này - không nói thì cứ bảo lì lì, nói thì bảo cãi - ở cái nhà này mình là người nhẹ nhàng cẩn thận nhất, còn MC với C thì làm cái gì cũng uỳnh uỳnh, mạnh chân mạnh tay, ấy thế mà động một cái có cái gì sứt mẻ hay vỡ hỏng là đổ hết lên đầu mình, rồi mắng là làm ăn ko cẩn thận - chồng mình suốt ngày đi nhậu nhẹt về khuya hoặc có khi chẳng về, MC lại tức rồi quay sang mình lẩm bẩm là chồng thì suốt ngày di còn vợ thì chẳng nói chẳng rằng ( trong khi đó thì mình quá chán rồi vì nói mãi chồng vẫn chứng nào tật áy nên mình chán chẳng buồn nói - mà với MC thì phải lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại dến chục lần, đến cả khi đi ngủ thậm chí đến cả ngày hôm sau vẫn chưa thấy chán) - MC tức ai ở trong nhà là chửi và người được nhắc đến và bị chửi nhiều nhất lại là con dâu - Mỗi ngày MC không kiếm được chuyện gì để mắng mình là cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu - EC mình lấy chồng ở gần nhà thỉnh thoảng sang ăn cơm cùng, mình đi mua gà (món mà MC thích) về nấu nướng đâu đó rồi, rửa sạch sẽ bát bẩn hết mới chặt gà, còn lại cái thớt nên định đẻ lại ăn cơm xong rửa. Tắm xong đi xuống bà ấy mắng như tát nước vào mặt mình là ko được cái tích ưự gì cả, nấu cơm xong rồi để một chậu bát bẩn ở đây, chắc nghĩ hôm nay em nó sang ăn cơm thì phải để cho nó rửa chắc. Mình bó tay, nó sang ăn thường xuyên hầu như mình nấu với rửa bát. Tết thì mình nghỉ trước, nó bán hàng đén hết chiều 30 mới về, mình ở nhà cũng làm cơm cúng 30 cho nhà nó luôn mà có bao giờ kêu ca gì đâu. Cho nên thấy ức chế lắm - ở nhà trông cháu thì gần đến giờ cơm rồi toàn cho nó uống C2 với ăn bimbim ngang dạ, đến lúc mình cho ăn nó chẳng ăn nữa, thế là cứ viện lý do mình ko biết chăm con, lười nấu ăn cho nó, rồi hàng trăm thứ xấu xa cũng đổ thừa hết cho mình - Mình nấu ăn thì hay nấu nhạt vì nghĩ MC già rồi lại huyết áp cao, nhưng mà cứ đến bữa ăn là kiểu gì cũng phải chê một món sao nhạt quá, nói liên mồm,rồi mắgn têế này thế nọ, điên hết cả đầu. Ai đời nấu canh cứ phải đòi đậm, mà mình thì ko thể ăn nổi kiểu đó... ôi có kể thì vài ngày ko hết, mình càng nhịn thì bà ấy càng được thể, nhưng nói chung nhiều lúc mình cũng chẳng thèm cãi làm gì, bà ấy nói, bà ấy chửi thì mình với con đi chỗ khác chơi, tai liền miệng đấy, tự đi mà nghe, ko rỗi hơi mà ngồi đấy làm gì. Nhiều lúc nghĩ chán mà chẳng ở riêng được............
Ðề: Nhịn mẹ chồng? Chắc gì đã êm! Nhằm nhò gì sơ với mẹ chồng tớ: - Thỉnh thoảng tớ mới về, mà chị chồng lại ở gần nhà bố mẹ chồng. Cứ tớ về thì cả nhà chị ấy sang ăn cơm "cho vui vẻ, đoàn tụ" nhưng khốn cái là cứ bao giờ bê mâm lên mới sang cho vui. Nhớ lúc mình bụng bầu to tướng, mẹ chồng vẫn lo cho con gái, len lén đt sang, bảo cứ ở nhà nhé, khi nào em nó nấu xong thì hãy sang cho đỡ mệt... hu hu, cứ như bà ý bầu còn mình thì son rỗi ko bằng ... ăn xong bà bảo: thôi con dọn mâm với chị đi, đừng để chị làm một mình. Thế là chị bê hộ mình cái mâm ra bếp (bụng to mà, được ưu tiên, bê hộ cái mâm đấy nhé). Xong là chị vào chị gọt trái cây, nhường cho em dâu bụng to rửa bát (đứng rửa cho nó đỡ tức bụng, ngồi gọt trái cây tức bụng lắm...). - Mẹ chồng dóng dả: đẻ con Omachi rồi, nhanh mà đẻ thêm đứa nữa nhé. Tớ trình bày: bao giờ con mua được nhà con mới dẻ, chứ ko lẽ 2 vợ chồng với 2 đứa con cùng đi ở nhà thuê? Mẹ chồng bảo: Chúng mày làm bao giờ mà mua được nhà? Ko mua được thì ko đẻ à? Ko đẻ thì tao cưới vợ 2 cho thằng T để nó đẻ cháu trai cho tao ... Hết ý kiến!!!!! Ko lẽ lại nhảy lên ... - Đầy tháng cháu, khách đến chơi mẹ chồng kể chuyện đăng ký hộ khẩu cho cháu nội của ông bà ở HN, sau này được hưởgn chế độ nọ kia... Mọi người bảo đúgn rồi ... Mẹ chồng "đùa": ý tôi là đăng ký kết hôn, làm khai sinh các thứ ở ngoài kia hết, sau này cưới thêm 1 vợ mới ở đây, đăng ký kết hôn ở đây... 1 vợ ở ngoài đấy với nó, chăm sóc nó. 1 vợ ở quê chăm sóc chúng tôi. Chứ ko lẽ nhà cửa đất đai này lại bỏ không? ----> ko lẽ lại xông xuống bảo: mẹ ơi, sao mẹ không nói chuyện ấy với bố con, với chồng của 2 chị gái con hả mẹ ....