xn chào các mẹ. các mẹ cho em hỏi có cách nào để trẻ con không bướng được không ạ? chứ thằng nhà em không hiểu nó học ai mà bướng không chịu nghe lời ai hết. đánh nó hay quát mắng nó mà nó vẫn bướng lằm ạ, và lại em cũng lên mạng tìm hiểu sách báo đủ kiểu nhưng vẫn không hiệu nghiệm. con e năm nay 14 tuổi, các mẹ có cách gì hay chỉ em với. em xin cảm ơn các mẹ nhiều ạ !
Bé nhà mình 11t cũng bướng bỉnh và không nghe lời người lớn trong nhà, mình cũng đau đầu lắm mà chưa tìm ra biện pháp gì hiệu quả cả.
14 tuổi cái tuổi nó nổi loạn rồi m.n ơi. cái này nếu bảo dạy thì hơi khó, quát mắng hay đánh càng làm nó khùng lên thôi. Em có đứa cháu năm nay cũng 14 tuổi, em là Dì ruột nó e 30 tuổi rồi, mà trộm vía thằng bé từ bé hay chơi với Dì, nên là hay kể chuyện nọ kia, Dì bảo cũng nghe, , nhẹ nhàng thôi ạ
Mình nghĩ bạn nên phân tích thế nào là hư. Người lớn nhiều khi cứ tự định nghĩa cái "hư" rồi áp đặt là con mình hư. Cũng nên phân tích cho con mình như thế nào thì gọi là bướng bảo ko nghe. Tại sao con phải nghe khi nó cảm thấy như thế là ko đúng, ko hợp lý. nhiều khi bố mẹ cứ tự cho mình cái quyền làm bố mẹ rồi tự áp đặt con mình phải thế nọ thế kia, nhiều khi bố mẹ cũng chưa chắc đã đúng. Nên hỏi con xem tại sao lại làm như thế, và thấy thế có hợp lý ko. Phân tích cho con. nhiều khi chồng mình cũng vậy, nhiều cái rất chi là vô lý.
14 tuổi là tuổi nổi loạn của các thiếu niên rồi, mình nghĩ nên dành nhiều thời gian để tâm đến con hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mình kiểm soát con chặt chẽ, cố gắng thấu hiểu con và gần gũi với con nhất có thể.
14 tuổi thì khó dạy bảo lắm. Tốt nhất là nên dạy bảo từ bé. Tuổi này rồi thì chỉ nên phân tích và khuyên bảo nó thôi chứ đánh cũng chẳng được gì.
Hãy dành nhiều thời gian để tâm , t âm sự đến con và cũng không có nghĩa là mình kiểm soát con chặt chẽ, cố gắng thấu hiểu con và gần gũi với con nhất có thể thì lúc đó mới hiểu con mình hơn, đặt mình vào địa vị con... t ầm này là khó bảo nhất ạ