Sáng nay con gái mình nói rằng, mẹ ơi con giúp mẹ phơi quần áo. Tất nhiên là mình vui rồi, nhưng quá trình phơi quần áo của mình kéo dài gấp đôi thời gian. Con sẽ tự treo quần áo của con vào mắc nhỏ rồi đưa mẹ treo lên. Nhưng có cái con mắc vào được có cái không, không mắc được thì con hỏi: Mẹ ơi cái mắc này to không cho vào được, thì mình phải kiên nhẫn, hướng dẫn và để con mắc vào được. Như bình thường thì mình sẽ cái nào không được để mẹ làm cho nhanh, Nhưng như vậy thì hỏng việc dạy cho con rồi. Rồi đến làm thế nào để mắc tất lên...Hướng dẫn và để con tự làm các bố mẹ nhé. Mỗi ngày một tí, cuộc sống bộn bề bận rộn, nhưng nếu không kiên nhẫn dành thời gian cho con, dạy con mà mình cứ làm ào cho đỡ mất thời gian thì bao giờ con mình mới biết làm, mới khá lên hả các bố mẹ nhỉ? Với mình dạy con kỹ năng và con tự quyết định thì con cũng sẽ tự học tốt văn hóa. NẾu con chỉ biết học mà không có kỹ năng sống thì với mình lại là thất bại. Có bố mẹ nào cùng quan điểm không? Chia sẻ nhé!
Cũng biết là cần nhẫn lại nhưng thự sự thì đôi lúc vẫn không thể kiềm chế được, lúc mình bực thì mắng con nhưng kể xong cũng lại thấy tội. Đặc biệt là lúc cho con ăn và dạy con học, ngày nào cũng như đánh vật với con.
Vì thế hãy luyện cho con tự lập. Nhưng trước tiên mẹ phải kiên nhẫn, và kìm nén nỗi tức giận của mình. Và mình phải hướng dẫn, kiên nhẫn để động viên con làm mặc dù mình phải mất thời gian nhiều hơn và dọn dẹp cũng nhiều hơn.
Cũng tự nhủ là phải kiên nhẫn, kiên trì với con mà mình hay nóng tính lắm. Chắc mai sau phải kiềm chế hơn.
Cố lên bạn, thay đổi vì mình vì con. Mách bạn 1 kinh nghiệm, mỗi tối bạn dành ra vài phút nghĩ xem, nhớ lại xem trong ngày mình đã nổi cáu với con như nào. Cảm giác hối hận, ko muốn làm thế ùa về. Khi đó từ trong lòng bạn ko thích cảm giác đó, và khát khao thay đổi sẽ tăng len và bạn sẽ tự hứa với bản thân cần thay đổi. Bạn cứ làm thế và nó sẽ rất hiệu quả và bạn sẽ thực hiện và thay đổi được.
Em tìm hiểu về các phương pháp dạy con thì thấy đúng là bố mẹ phải kiên nhẫn hơn rất nhiều đối với các con nhưng nhiều lúc cũng không chịu nổi bác ạ