Chào đại gia đình 'Làm cha mẹ' Với tinh thần học hỏi là chính, thậm chí là hy vọng rằng sẽ nhận được nhiều "gạch đá để xây nhà" từ các anh chị có kinh nghiệm lâu năm với môn tiếng Anh, mình viết những dòng này. Số là từ lâu lắm, mình luôn tự hỏi, phải chăng cách học tiếng Anh chính là lý do đầu tiên khiến kết quả của bao ngày đầu tư cho con cái vẫn không cao. Các con hàng ngày hì hục học trên lớp, tối đến lại vác sách đến trung tâm, đến khi hỏi lại các con đã học được gì.. đa số chúng kể .. Con học được : - chia thời động từ ( và phải chật vật lắm mới kể đúng tên mấy thời ấy, mặc dù nhiều cháu sắp 18 tuổi) - câu bị động........ ( dù chả hiểu câu bị động dùng khi nào, với mục đích gì, công thức cái nhớ cái quên) -......v ..v Sau một hồi... "nhờ" các con viết một câu đơn giản theo những gì đã học.... đa số không thực hiện nổi.( Nhìn lại những năm chính bản thân mình đi học, mình thấy đúng là các bài học đều chia thành các chủ điểm ngữ pháp, làm đi làm lại, nhưng thực tế là mình không hình dung nổi cái mình đang học đó nằm ở đâu trong tổng thể tiếng Anh. TỰ DƯNG... nhớ lại câu chuyện mấy ông thầy bói đi xem voi.... sao mà cách học tiếng Anh của chúng ta lại giống đến vậy. Phải chăng cách tiếp cận việc học tiếng Anh đã sai ngay từ đầu nên chúng ta đi mãi mà chả thấy đường.... Cả nhà ơi, làm ơn cho mình xin tý GẠCH với...
đúng rồi đó,học tiếng anh thì phải đúng,giống như m học với ng việt thì sẽ phát âm sai,và những ngày sau đó dù m học tốt nhưng kỷ năng khác và cảm thấy m đúng như khi m tiếp xúc với ng bản ngữ thì lại khác,họ phát âm khác m,nói cũng khác m,mà m cũng chẳng hiểu gì nhiều những từ mà họ nói