Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Không hẳn thế đâu bạn ah, cũng có lúc vui, cũng có lúc buồn, cuộc sống là thế mừ, hi hi. Mình cũng hơn 10 năm rùi, trộm vía vẫn thấy.................hi hi. Chả bít sau này thía nào, thôi đến đâu hay đến đấy. Hum nọ đi siêu thị mua đồ máy lọc nước, tủ lạnh mới , em bán hàng nhìn 2 vc bẩu: anh chị mới cưới ah .....chả bít em í nói thật hay giả nhưng cũng thấy vui vui.he he
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Oái, vậy là c lại múa rìu qua mắt thợ rồi. Em cho vài câu thật lòng đi, chứ c thấy các mẹ khen nhiều, xí hổ quá.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hehe, đứng trước gương đc 1 t.g xong lại hoàn thành nghĩa vụ nốt tập 2, già là vừa e ạ.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! em cũng vừa kỷ niệm 5 năm ngày cưới đây ạ chưa đầy 1 tuần, nhưng sáng nay gay nhau kịch liệt chàng dọa giải phóng cho vợ thế là em cũng ok, rồi lên mạng seach mẫu đơn li hôn send cho xã và bảo làm nhanh, giải quyết nhanh trong ngày hôm nay vì tòa chỉ giải quyết li hôn vào thứ 5. sau chả thấy xã phản hồi gì tối xã đi làm về có kết quả em sẽ kể tiếp xm đứa nào dọa đứa nào ihihi
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! uh thế ạ, chắc chị vanhang nhìn ngoài trẻ lắm nhỉ. em á kém chị nhiều tuổi mà nhìn già lắm rồi
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Làm hoà xong hai vợ chồng lại "uýnh" nhau mệt quá nên quên luôn cả kể rồi mẹ nó ạ, hihi.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Mình vẫn còn tập 2 nữa, nghĩ mà ngại quá. Cái nghĩa vụ này...giá mà các ông chồng gánh được thì đỡ... Hichic. Sợ đến lúc nhìn lại thì tóc đã muối tiêu, còn răng sắp sửa "Lợi ơi ở lại răng đi nhé" rồi...
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Nhóc nhà bạn cũng Bính Tuất phải k? Chẳng hiểu nhóc nhà bạn thế nào, chứ "Cún" nhà tớ thì bướng kinh khủng, nhiều lúc nghe gọi mà cứ lơ lơ tỏ ra không biết. hic, gái hôm Rằm mà.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Nhóc nhà mình trước cũng bướng lắm, may có OX trị đến nơi đến chốn...bây giờ ngoan lắm
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hihi, hôm nay mới đọc đc topic này của bác, Bác có khiếu kể chuyện thật đấy. Đọc xong mình thấy giống gd mình nhưng lại thấy vui vui.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! mẹ nó kể chuyện hay thật, sau bao nhiêu năm lấy chồng thì mình rút ra được 1 kinh nghiệm quý báu để truyền lại cho thế hệ sau là lúc yêu và cưới thì ta cảm tưởng như người đàn ông ta đang sống cùng là 2 người khác nhau. khi yêu mà em nào bị lôi cuốn bởi sự lãng mạn của anh chàng thì khi lấy về sẽ thất vọng tràn trề đấy cả nhà nhỉ.
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! hjhj mới đọc đc mấy trang e oánh dấu để đọc dần ạ. đọc truyện của chị lại nhớ đến chuyện Khi lấy chàng của medaudo cũng rất hay và hóm hỉnh ạ. Chúc chị luôn vui nha!
Ðề: 5 năm làm vợ chàng! Hic hic, nàng ơi, tớ bị hút vào câu chuyện hấp dẫn và giọng văn dí dỏm của nàng. Lúc đọc đến đoạn đi họp lớp 10 năm, rồi giỗ tổ, rồi Hồ Tây, tớ đã ngờ ngợ. và đọc đến hết đoạn thì tớ có thể chắc chắn khẳng định rằng tớ cũng có mặt trong buổi họp lớp ấy. Hic hic, không ngờ cô bạn học đại học cùng mình ngày xưa trông hiền lành thế mà ..... Tớ là tớ biết chàng nhà cậu rồi nhé, để năm sau họp lớp tớ mách.(ơ dưng mà mách rồi thì lấy đâu ra chuyện để đọc đây??????)